Nghi ghen tuông, người phụ nữ châm lửa đốt chồng ngay giữa cửa hàng

Theo truyền thông địa phương, vụ việc xảy ra hôm hôm 4/12 tại một khu chợ ở Rio de Janeiro, Brazil khi vợ chồng Ana Maria Paixao và Chapeta đang ở cửa hàng bán cá của gia đình.

Camera giám sát cho thấy Ana đi vào quầy, dường như lấy ra một chai xăng. Sau đó, cô này tưới lên người Chapeta và bật lửa. Ngay khi cảm giác được ngọn lửa bao trùm lấy mình, Chapeta chạy vào trong phòng kho để tìm cách dập lửa.

Người đàn ông được đưa đến Bệnh viện Getúlio Vargas, nơi anh ta được điều trị vết bỏng tới 92% cơ thể. Tuy nhiên, đến ngày 8/12, Chapeta đã qua đời.

Ana bị cảnh sát bắt vào sáng 7/12, nhưng được thả trong đêm sau khi thẩm phán không ký lệnh bắt giữ.

Cảnh sát trưởng Flávio Ferreira nói với hãng tin G1 của Brazil rằng, ông tin rằng vụ việc được thúc đẩy bởi sự ghen tuông của người phụ nữ đối với chồng mình. Trong khi đó, Ana nói với kênh R7 rằng trong suốt 30 năm chung sống, cô đã phải chịu bạo lực gia đình.

Ana cũng khai với các điều tra viên rằng cô bị đánh trước khi châm lửa thiêu chồng và tự lý giải hành động chỉ là phản ứng tự vệ. Mặc dù vậy, lời khai của Ana bị bác bỏ. "Những gì cô ta nói không phải là điều chúng ta thấy. Hình ảnh cho thấy nạn nhân chỉ ngồi trên ghế. Cô ta đi tới, một cách lạnh lùng đổ chất lỏng và thiêu anh ấy", cảnh sát trưởng Flavio cho hay.

"Lúc đó cô ấy không không bị tấn công, cũng không hề có dấu hiệu sắp bị đánh đập. Ngược lại, như tôi đã nói, anh ấy đang ngồi và không gây nguy hiểm gì cho cơ thể cô ấy vào thời điểm đó", Flavio nói thêm.

Nguồn: [Link nguồn]

Hay tin vợ bỏ trốn theo anh rể, chồng càng suy sụp trước kết quả ADN với con trai 10 tuổi

Trước sự phản bội của vợ, người chồng không giữ được cảm xúc khi nhận ra ngay cả đứa con trai 10 tuổi của mình cũng không cùng huyết thống.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Như Quỳnh (T/h) ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN