Nã hơn 200 phát đạn vào nhà hàng xóm vì bật nhạc quá to và nhìn chằm chằm, hậu quả đau lòng

Nguyên nhân dẫn tới sự việc là do hàng xóm bật nhạc quá to, làm phiền người đàn ông.

Bradley Jason Mark White bị cảnh sát bắt giữ sau khi xả súng vào nhà hàng xóm. Ảnh: NSW court

Bradley Jason Mark White bị cảnh sát bắt giữ sau khi xả súng vào nhà hàng xóm. Ảnh: NSW court

Bradley Jason Mark White đã bắn hơn 200 phát đạn vào 4 nhà hàng xóm ở thị trấn Wyong, bang New South Wales, Úc. Ngày 10/3 vừa qua, White bị tòa tuyên án.

Theo Daily Mail, trong vụ việc cách đây 3 năm, White đã sử dụng 2 khẩu súng trường (chưa đăng ký) trút "mưa đạn" vào các nhà hàng xóm, khiến Byron Tonks thiệt mạng và 4 người khác bị thương. 

Khi bị bắt giữ, White khai với cảnh sát rằng cơn thịnh nộ bắt đầu khi những người hàng xóm trẻ tuổi bật nhạc quá to. Một số người hàng xóm khác thì nhìn chằm chằm và White cho rằng họ đang bàn tán về mình. 

"Cách họ nhìn chằm chằm khiến tôi có cảm giác dựng tóc gáy", White nói với cảnh sát sau khi ra đầu thú. 

Ngày 10/3, White nhận bản án 42 năm tù giam tính từ ngày người đàn ông này bị bắt giữ. Bản án hết hạn vào năm 2062.

Nguồn: [Link nguồn]

Thông đường ống thoát nước, người đàn ông khiến hàng xóm gặp chuyện hãi hùng

Người đàn ông sử dụng bột soda để thông đường ống thoát nước bị tắc, nào ngờ gây họa cho hàng xóm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo BẰNG LÂU -Daily Mail ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN