Kết hôn lúc nửa đêm, cô gái khiến hàng xóm “khóc thét” khi chứng kiến cảnh tượng này

Chọn giờ đẹp để làm lễ luôn là điều quan trọng trong đám cưới. Thông thường nhiều địa phương, các gia đình cử hành hôn lễ vào buổi sáng, từ 9-10 giờ là đẹp nhất. Tuy nhiên cũng có một số nơi chọn giờ rất tréo ngoe, tạo nên những tình huống "dở khóc dở cười".

Câu chuyện về một lễ rước dâu lúc 2h sáng khiến hàng xóm tưởng đám cưới ma tại Tam Minh, Phúc Kiến (Trung Quốc) khiến dân tình "mắt chữ O mồm chữ A".

Nhiều người đã giật mình hoảng sợ khi chứng kiến khung cảnh trên. Ảnh: Sina

Nhiều người đã giật mình hoảng sợ khi chứng kiến khung cảnh trên. Ảnh: Sina

Theo thông tin được chia sẻ, vào đúng 2h sáng, họ hàng nhà trai đến nhà gái để làm lễ rước dâu. Khi kiệu hoa màu đỏ rực tới cửa nhà gái, cô dâu được chú rể bế lên kiệu, toàn bộ đội ngũ đón dâu theo sát phía sau. Vì đường không bằng phẳng, cũng không có đèn đường nên đội ngũ rước dâu phải bật đèn điện thoại di động để chiếu sáng. Cả đoàn đã hộ tống cô dâu suốt chặng đường với ánh sáng le lói, lờ mờ như vậy.

Chưa hết, do thời tiết không thuận lợi, trời lất phất mưa phùn nên đoàn rước dâu phải mặc áo mưa để khênh kiệu và hộ tống. Tất cả những yếu tố này khiến đám cưới vốn rất bình thường dưới ống kính máy ảnh lại bị phủ một làn hơi nước và ánh sáng mờ ảo, chẳng khác nào cảnh tượng đám cưới ma trong phim. Ngay cả những người dân địa phương vô tình nhìn thấy cũng bị dọa sợ. 

Trước sự sửng sốt của cư dân mạng, nhiếp ảnh gia họ Khâu sau đó giải thích rằng cô dâu là người Khách Gia, và phong tục địa phương là kết hôn vào lúc nửa đêm, do đó mới xuất hiện cảnh tượng này. Nhiếp ảnh gia còn khẳng định, hầu hết người dân địa phương cũng làm lễ kết hôn vào ban đêm, chỉ một số ít tổ chức đám cưới ban ngày.

Do thời tiết không thuận lợi, trời lất phất mưa phùn nên đoàn rước dâu phải mặc áo mưa để khênh kiệu và hộ tống. Ảnh: Sina

Do thời tiết không thuận lợi, trời lất phất mưa phùn nên đoàn rước dâu phải mặc áo mưa để khênh kiệu và hộ tống. Ảnh: Sina

Mặc dù được giải thích, nhiều cư dân mạng vẫn không hết sốc: "Tôi mà nhìn thấy đám cưới kiểu này chắc chắn sẽ bị dọa đến chết đứng!", "Người qua đường không biết phong tục này thì sao nhỉ? Chắc sẽ bị dọa đến hồn vía lên mây", "Nhìn qua ảnh cũng đã sợ rồi!"...

Tuy nhiên, rất nhiều người bày tỏ sự tôn trọng đối với phong tục kết hôn của người Khách Gia và coi việc hiểu biết về nó là một kiến thức thú vị: "Phong tục độc đáo này khá hay, tôi nghĩ nó mang đầy cảm giác nghi lễ", "Thật sự cảm động, cô dâu là người trẻ nhưng vẫn theo nếp cũ", "Tôn trọng phong tục địa phương. Chúc cô dâu chú rể đám cưới vui vẻ".

Nguồn: [Link nguồn]

Màn trả thù của chú rể khi bị "cắm sừng" đang được chia sẻ ầm ầm trên mạng xã hội Trung Quốc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo  Thùy Dung (T/h) ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN