Đám cưới có một không hai của cặp bác sĩ trẻ giữa mùa dịch Covid-19

Một lễ cưới đặc biệt đã được tổ chức ngay tại bệnh viện cho 2 bác sĩ vốn phải hoãn lễ thành hôn của mình do dịch Covid-19.

Cô dâu Shelsun Tsai trong lễ cưới đặc biệt ngay tại bệnh viện nơi mình làm việc (Ảnh: Luke Gatta)

Cô dâu Shelsun Tsai trong lễ cưới đặc biệt ngay tại bệnh viện nơi mình làm việc (Ảnh: Luke Gatta)

Các nhân viên y tế tại Bệnh viện Đại học Duke, bang Bắc Carolina, Mỹ đã tổ chức một lễ thành hôn đầy bất ngờ cho 2 bác sĩ Shelsun Tsai và Michael Sun. Hôn lễ của họ ban đầu sẽ được tổ chức vào ngày 11.4, nhưng do tình hình dịch bệnh phức tạp, hơn nữa bệnh viện cũng đang thiếu hụt nhân sự trong phòng chống và chữa trị COVID-19, 2 bác sĩ đã đồng ý hoãn đám cưới đến tháng 10 và ở lại bệnh viện làm việc.

Cô Shelsun, bác sĩ sản khoa tại bệnh viện, và anh Michael, bác sĩ khoa thần kinh, vốn đã yêu nhau từ năm 2016, khi cả 2 còn là sinh viên đại học. Cặp đôi đã cùng trao nhau những lời thề nguyện ngay trong khoa sản trong bệnh viện vào ngày 11.4, cũng chính là ngày họ dự định tổ chức lễ cưới lúc đầu.

Buổi lễ được chứng kiến bởi các đồng nghiệp của 2 bác sĩ bệnh viện Đại học Duke, cũng như bạn bè và gia đình họ qua ứng dụng Zoom.

Đám cưới được tổ chức ngay tại phòng khám khoa sản bệnh viện, với một bác sĩ đóng vai "chủ hôn" (Ảnh: Luke Gatta)

Đám cưới được tổ chức ngay tại phòng khám khoa sản bệnh viện, với một bác sĩ đóng vai "chủ hôn" (Ảnh: Luke Gatta)

“Mọi người đều biết tôi phải hoãn đám cưới của mình, nhưng họ không biết ngày cưới ban đầu của chúng tôi là 11.4, cho đến khi tôi đến chỗ làm và tiết lộ với họ,” bác sĩ Shelsun nói trên chương trình Good Morning America, “Các đồng nghiệp đã ngỏ ý muốn tổ chức đám cưới cho tôi ngay tại bệnh viện. Họ tự làm cho tôi một chiếc váy cưới, mạng che cô dâu và hoa cưới từ… giấy có sẵn trong bệnh viện, rất đơn giản.”

Hôn lễ của Shelsun và Michael được các đồng nghiệp chuẩn bị từ 8 giờ sáng, và chính thức diễn ra lúc 3 giờ chiều. Các nhân viên y tế tại bệnh viện đã dành hẳn một phòng riêng để Shelsun có thể diện “váy cưới” trước khi gặp người chồng tương lai của mình.

Một y tá phòng sản phụ đã đóng vai “chủ hôn” buổi lễ trước khi cặp đôi chồng trao cho nhau những lời thề nguyện. Sau màn vào lễ đường theo đúng nghi thức của một đám cưới truyền thống, chú rể đã đưa cô dâu đi vòng quanh bệnh viện trên một chiếc xe đẩy có dán tờ giấy ghi hàng chữ “mới cưới”. Đám cưới dù chỉ được tổ chức trong vỏn vẹn 15 phút nhưng vẫn được đảm bảo an toàn tuyệt đối, những người tham dự đều đeo khẩu trang và được khử trùng đầy đủ.

Chú rể Michael Sun đã đưa cô dâu đi vòng quanh bệnh viện trên một chiếc xe đẩy có dán tờ giấy ghi hàng chữ “mới cưới” (Ảnh: Luke Gatta)

Chú rể Michael Sun đã đưa cô dâu đi vòng quanh bệnh viện trên một chiếc xe đẩy có dán tờ giấy ghi hàng chữ “mới cưới” (Ảnh: Luke Gatta)

“Điều này thật hạnh phúc và cảm động. Chúng tôi ngày nào cũng phải chăm sóc bệnh nhân của mình, nhưng vẫn luôn chu đáo và quan tâm lẫn nhau,” Shelsun cho biết, “Tôi cảm thấy những đồng nghiệp tại bệnh viện giống như gia đình thứ 2 của mình vậy.”

Nguồn: [Link nguồn]

‘Đào tạo bác sĩ phẫu thuật dễ như dạy chó’ giành giải Ig Nobel

Đào tạo bác sĩ bác sĩ phẫu thuật dễ như đào tạo cá heo hay chó; một số loại tiền bẩn nhất thế giới; ăn pizza tốt...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Anh - Independent ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN