Cụ ông 103 tuổi đi bộ việt dã 42,2 km gây quỹ phòng dịch Covid-19

Một cụ ông 103 tại Bỉ đã nảy ra ý tưởng đi bộ việt dã quanh vườn nhà của mình vào mỗi ngày, để quyên góp tiền cho công tác phòng chống dịch Covid-19.

Cụ Alfons Leempoels 103 tuổi quyết định đi bộ quãng đường 42,2 km quanh vườn nhà để gây quỹ phòng chống dịch Covid-19 (Ảnh: Reuters)

Cụ Alfons Leempoels 103 tuổi quyết định đi bộ quãng đường 42,2 km quanh vườn nhà để gây quỹ phòng chống dịch Covid-19 (Ảnh: Reuters)

Cụ Alfons Leempoels, một bác sĩ đa khoa đã nghỉ hưu, bắt đầu quãng đường đi bộ 42,2 km trong nhà của mình tại Rotselaar, phía đông bắc thủ đô Brussels, vào ngày 1.6 vừa qua, và dự định sẽ hoàn thành nó vào ngày 30 tháng này.

Mỗi ngày, cụ Alfons đi bộ khoảng 10 vòng với quãng đường tổng cộng 145 mét, chia làm 3 đợt: 3 vòng vào buổi sáng, 3 vòng vào buổi trưa và 4 vòng vào buổi tối. Để tránh bỏ sót bất kỳ vòng đi bộ nào trong ngày, cụ thường chuẩn bị nhiều cái que và ném chúng vào một cái chậu sau mỗi lần hoàn thành một vòng đi bộ.

Cụ Alfons cho biết ý tưởng này xuất hiện khi cụ đọc được bài viết về cụ Tom Moore, một cựu binh Thế chiến II năm nay đã 100 tuổi, người mới gây tiếng vang ở Anh khi quyên góp 40 triệu đô la Mỹ (tương đương 930 tỷ đồng) cho dịch vụ y tế của nước này bằng cách đi bộ quanh khu vườn của mình.

Mỗi ngày cụ Alfons đi bộ khoảng 10 vòng quanh nhà với quãng đường tổng cộng 145 mét, chia đợt vào sáng, trưa và tối (Ảnh: Reuters)

Mỗi ngày cụ Alfons đi bộ khoảng 10 vòng quanh nhà với quãng đường tổng cộng 145 mét, chia đợt vào sáng, trưa và tối (Ảnh: Reuters)

"Các con tôi nói rằng tôi có thể đi bộ ít nhất bằng quãng đường của Tom Moore, và hơn thế, tôi đã 103 tuổi", cụ Alfons nói với Reuters, "Vì vậy, chúng đề nghị tôi nên làm điều gì đó tương tự. Cháu gái tôi vừa tham dự một cuộc thi chạy việt dã, và tôi đã đùa với nó rằng: ‘Cụ cũng sẽ đi bộ việt dã’."

Cho đến nay, cụ Alfons đã quyên góp được hơn 6.000 Euro (tương đương 158 triệu đồng) sau khi hoàn thành một phần ba quãng đường đi bộ của mình. Cụ hy vọng sẽ có đủ tiền quyên góp cho bệnh viện trường đại học Leuven ở gần nhà, nơi các nhà nghiên cứu đang nỗ lực tìm ra phương pháp điều trị dịch Covid-19.

Để tránh bỏ sót bất kỳ vòng đi bộ nào trong ngày, cụ thường chuẩn bị nhiều cái que và ném chúng vào một cái chậu sau mỗi lần hoàn thành một vòng đi bộ (Ảnh: Reuters)

Để tránh bỏ sót bất kỳ vòng đi bộ nào trong ngày, cụ thường chuẩn bị nhiều cái que và ném chúng vào một cái chậu sau mỗi lần hoàn thành một vòng đi bộ (Ảnh: Reuters)

Bên cạnh đó, cụ Alfons cũng chia sẻ từng gặp phải hoàn cảnh tương tự trong đại dịch cúm châu Á giai đoạn 1957-1958, nhưng tốc độ hồi phục của các bệnh nhân hồi đó nhanh hơn nhiều so với những người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 những tháng gần đây.

"Là một bác sĩ, bạn không thể dằn lòng với những gì đang xảy ra, và đó là lý do tại sao ở thời điểm hiện tại, tôi rất vui vì có thể đóng góp thứ gì đó trong việc chống lại dịch Covid-19", cụ Alfons nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Video: Cụ ông 62 tuổi nằm ra xe, mở loa ầm ĩ, ”diễn xiếc” trên đường khiến cộng đồng mạng phẫn nộ

Ngày 18/5, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một người đàn ông khoảng 60 tuổi không đội mũ bảo hiểm, buông...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Anh - Reuters ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN