Con trai bị báo đốm tha đi, mẹ đuổi theo và diễn biến khó tin

Người mẹ đã làm tất cả để có thể giành lại cậu con trai 6 tuổi từ miệng con thú dữ. 

Bà mẹ 4 con đuổi theo con báo đốm và làm mọi cách để cứu con trai. Ảnh: Daily Star

Bà mẹ 4 con đuổi theo con báo đốm và làm mọi cách để cứu con trai. Ảnh: Daily Star

Tờ Times of India hôm 1/12 đưa tin, vụ việc xảy ra vào cuối tuần trước tại một ngôi làng gần vườn quốc gia Sanjay Gandhi, thuộc quận Sidhi, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ. 

Kiran, người phụ nữ thuộc tộc người Baiga, sống tại làng Badi Jhiriya. Tối hôm 28/12, cô ngồi cạnh đống lửa bên ngoài cùng các con chờ chồng về. Kiran và những đứa trẻ không thể ngờ, một con báo đốm đang rình mò họ. 

Các con của Kiran - Rahul và 2 đứa khác -  đều ngồi gần cô, đứa nhỏ nhất, vài tháng tuổi, được cô ôm vào lòng. Con báo đốm đã nhắm vào đứa trẻ 6 tuổi Rahul. Trong chớp mắt, nó lao vụt ra, ngoạm lấy Rahul rồi tha đứa trẻ chạy mất.

Phát hiện sự việc kinh hoàng, Kiran cũng nhanh như chớp đưa đứa bé cho hai người con còn lại trông giữ, hét lớn bảo chúng ở yên trong lều rồi đuổi theo con báo đốm. 

Dù trời tối, Kiran vẫn đuổi kịp và phát hiện con báo đốm dừng lại trong bụi cây. Một chân nó để lên người cậu bé Rahul đang hoảng loạn. 

Kiran cho biết, cô đã lao vào con báo đốm, dùng hết sức giành lấy con mình. Con báo dường như bị bất ngờ và không giữ được "con mồi". 

Trong lúc giằng co với con báo, Kiran và Rahul đều bị thương. Nhưng người mẹ đã cứu được tính mạng con trai 6 tuổi. 

Nguồn: [Link nguồn]

Video: Báo đốm ”đột nhập” trường học khiến 6 người bị thương

Video ghi lại hình ảnh con báo đốm đi lạc vào trường học sau đó tấn công nhiều người, may mắn khi không ai bị thiệt...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN