Con gái phát ra tiếng kêu khi đói, mẹ bất tỉnh suốt 30 ngày bỗng mở mắt cho con bú

Những người trong gia đình đã không cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh tượng được xem như là một phép màu.

Maria Laura Ferreyra hôn mê suốt 30 ngày nhưng đột nhiên tỉnh lại khi con gái út kêu đói

Maria Laura Ferreyra hôn mê suốt 30 ngày nhưng đột nhiên tỉnh lại khi con gái út kêu đói

Tờ The Sun hôm 29/11 đưa tin, Maria Laura Ferreyra, 42 tuổi, sống tại thành phố San Francisco, Argentina, phải sống trong tình trạng thực vật sau khi bị tấn công dã man lúc điều khiển xe máy.

Người phụ nữ 42 tuổi bị ngã đập đầu xuống đất khiến cô bất tỉnh, truyền thông địa phương đưa tin.

Bác sĩ nói với gia đình rằng Maria có nguy cơ tử vong và thậm chí gợi ý cho gia đình hiến tạng nạn nhân.

Tuy nhiên, Martin Delgado, chồng Maria, nói rằng dù vợ tiên lượng xấu nhưng anh vẫn tin cô sẽ tỉnh lại.

Khoảng 15 ngày sau, một cuộc kiểm tra y tế cho thấy bà mẹ 3 con có hoạt động ở não dù vẫn chưa tỉnh.

Tuần này, con gái út 2 tuổi của Maria tới thăm mẹ tại bệnh viện. Cô bé ngồi xuống bên mẹ và tạo ra những âm thanh thường thấy khi cô bé đói bụng.

Cả gia đình vô cùng sốc khi Maria mở mắt, kéo áo để cho con bú.

"Đây quả là một phép màu. Chúng tôi đều khóc. Nhìn cách họ ôm nhau, đó là bản năng làm mẹ. Thật tuyệt vời!", Martin chia sẻ.

Theo truyền thông địa phương, Maria vẫn chưa thể nhận ra mọi người xung quanh và chưa phản ứng với lời nói. Tuy nhiên, hy vọng của Martin được củng cố từ việc vợ mình cho con bú. Điều đó cho thấy người phụ nữ nhận ra con gái.

"Cô ấy chạm vào con bé như lúc chưa từng bị tai nạn", Martin nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Nôn mửa liên tục kèm đau bụng, tới bệnh viện nhận tin sốc từ bác sĩ

Bác sĩ tại một bệnh viện ở Trung Quốc cho biết bệnh nhân có thể “phát nổ“ bất cứ lúc nào nếu có tia lửa gần miệng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - The Sun ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN