Cố lấy điện thoại đánh rơi, người đàn ông ngã xuống vách núi từ độ cao gần 200m

Người đàn ông ngã xuống vách núi cao ngay trước mắt vị hôn thê trong lúc cố gắng lấy chiếc điện thoại đánh rơi.

Theo New York Post, ngày 20/8 vừa qua, Andrea Mazzetto (30 tuổi, nhà thầu xây dựng) cùng vị hôn thê Sara Bragante chụp ảnh selfie trên mỏm đá Altar Knotto ở thị trấn Rotzo (Vicenza, Veneto, Italy).

Sau đó, một trong hai người đánh rơi điện thoại. Chia sẻ với Corriere del Veneto, cảnh sát cho biết người đàn ông 30 tuổi đã ngã xuống vách núi từ độ cao gần 200m khi cố gắng lấy nó. Đội cứu hộ tiếp cận Mazzetto bằng trực thăng và tuyên bố anh tử vong tại hiện trường.

Các báo cáo ban đầu tiết lộ Mazzetto cố với lấy điện thoại bị rơi của bạn gái, tuy nhiên, cảnh sát nói với truyền thông địa phương rằng đó là đồ của anh. Được biết, người đàn ông sẽ được an táng vào ngày 24/8.

Trước khi gặp nạn, Mazzetto thường xuyên chia sẻ về những chuyến leo núi, du lịch, tập gym cùng vị hôn thê Bragante trên trang cá nhân có gần 2.500 người theo dõi. Anh cũng không ngần ngại bày tỏ tình cảm với vị hôn thê.

Sau khi vị hôn phu qua đời, Bragante đăng tấm hình selfie cuối cùng của hai người kèm dòng chia sẻ: “Bức ảnh cuối cùng bị nguyền rủa của chúng tôi. Anh sẽ luôn ở trong trái tim em”. Chẳng ngờ, bức ảnh này lại khiến cô trở thành mục tiêu công kích của cư dân mạng. Có hàng trăm bình luận ác ý dưới bài đăng của cô: “Bạn trai chết vì cố lấy điện thoại cho cô ta”, “Đáng lẽ cô mới là người gặp nạn”…

Bức ảnh cuối cùng của người đàn ông xấu số bên vị hôn thê. Ảnh: Newsflash

Bức ảnh cuối cùng của người đàn ông xấu số bên vị hôn thê. Ảnh: Newsflash

“Chúng tôi ở bên nhau được 6 tháng. Andrea là người đàn ông tuyệt vời và luôn tôn trọng tôi. Chẳng bao lâu nữa chúng tôi sẽ về sống với nhau. Anh ấy muốn có 2 đứa con”, Bragante cho hay.

Cô nói thêm: “Tôi chỉ muốn tưởng nhớ Andrea trong khoảnh khắc hạnh phúc cuối cùng. Tôi không có ý định phô trương hay làm điều đó để tăng lượt thích, người theo dõi. Nhiều dân mạng mong tôi có kết cục như Andrea. Tôi đã khóa tài khoản nhưng sự thù ghét vẫn tiếp tục. Tôi không nghĩ mọi chuyện lại trở nên thế này”.

Cô gái 27 tuổi bị sốc khi nhiều người lạ buông lời chỉ trích khi cô đăng bức ảnh cuối cùng bên vị hôn phu. Dù vậy, cô quyết định sẽ không xóa bức ảnh mà đặt ở chế độ riêng tư. Trong khi đó, ông Fabio Bragante – cha của cô – cho biết ông sẽ gửi đơn khiếu nại những người để lại bình luận ác ý.

Trước đó, sự việc tương tự xảy ra với chàng trai 23 tuổi Philip Carroll đến từ bang Maryland (Mỹ). Theo truyền thông Italy, hôm đó, Carroll cùng hai người họ hàng đi bộ lên Vesuvius – ngọn núi lửa cao 1.280m ở vùng Campania của Italy.

Trong quá trình leo núi, Carroll phát hiện một đường mòn không dành cho du khách và đã được treo biển “Cấm vào” nên quyết định rẽ vào lối này. Khi đến đỉnh núi, chàng trai lấy điện thoại muốn ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ nhưng thiết bị không may rơi vào miệng núi lửa.

“Cậu ấy cố gắng với lấy chiếc điện thoại nhưng bị trượt chân ngã xuống miệng hố. May mắn cậu ấy mắc kẹt lại ở vị trí cách miệng núi lửa vài mét, nếu không sẽ rơi thẳng xuống hố núi lửa sâu 300m bên dưới”, ông Paolo Cappelli, Chủ tịch Đoàn thường trực núi lửa Vesuvius, nơi tập kết các hướng dẫn viên ở điểm tham quan này cho hay.

May mắn, ở phía đối diện, thông qua ống nhòm, nhóm hướng dẫn viên của Đoàn thường trực núi lửa Vesuvius phát hiện sự việc xảy đến với Carroll nên lập tức chạy đến giúp đỡ. Họ sử dụng một sợi dây thừng dài 15m để kéo chàng trai lên an toàn.

Lúc đó, Carroll đã bất tỉnh, có nhiều vết bầm tím và bị trầy xước đáng kể, gây chảy máu ở chân, tay và lưng. Sau khi được sơ cứu, chàng trai được di chuyển xuống chân núi và điều trị trên xe cứu thương.

CNN dẫn thông tin từ cảnh sát cho biết Carroll đã từ chối đến bệnh viện. Chàng trai sau đó bị cảnh sát đia phương bắt giữ, chưa rõ anh sẽ phải đối mặt với mức phạt nào khi cố ý leo lên đỉnh núi Vesuvius bằng đường cấm.

Nguồn: [Link nguồn]

Video: Rắn bất ngờ lao khỏi bụi rậm, tấn công người leo núi

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc một con rắn cỡ lớn bất ngờ lao ra khỏi bụi rậm và tấn công người đang đi leo núi. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đinh Kim (T/h) ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN