Cặp vợ chồng 22 năm sống dưới... cống

Cống nước tối tăm, chỉ cao 1,4m đã trở thành nhà của một cặp vợ chồng trong suốt 22 năm qua.

Ông Miguel Restrepo, người từng nghiện ma túy, đã sống trong cống cùng với vợ và chú chó cưng trong suốt 22 năm qua. Họ đã cải tạo nơi ẩm thấp này để giống với một không gian ấm cúng và có thể che nắng mưa qua ngày.

Trong suốt thời gian sinh sống tại đây, ông Miguel và vợ, bà Maria Garcia, đã lắp đặt một bếp lò, mua một cái quạt, giường và tivi cũ để giải trí.

Ông bà không thể mang quá nhiều đồ đạc về không gian sống trật trội này, vì nó chỉ rộng vỏn vẹn 3m, dài 2m và cao 1,4m. Dù vậy, cặp vợ chồng vẫn tỏ ra lạc quan và cho biết, cái cống này vẫn đủ chỗ ở cho họ và chú chó cưng, có tên Blackie.

Ông Miguel và vợ đều là người vô gia cư. Chỗ ở duy nhất của cặp vợ chồng hiện tại có thể bị cướp đi bất cứ khi nào, nếu như chính quyền yêu cầu trả lại không gian công cộng.

“Căn nhà” của ông bà Miguel thuộc Medellin, thành phố lớn thứ hai của Colombia, với khoảng 2,7 triệu dân.


Cặp vợ chồng 22 năm sống dưới... cống - 1

Ông Miguel ngước nhìn lên mặt đường từ “căn nhà dưới cống” ở Medellin, Colombia.

Cặp vợ chồng 22 năm sống dưới... cống - 2

Căn nhà bé nhỏ của vợ chồng ông được trang bị một quạt, bếp lò, tivi, giường và cái ghế cũ.

Cặp vợ chồng 22 năm sống dưới... cống - 3

Vợ chồng ông lạc quan sống dưới cống cùng chú chó cưng.

Cặp vợ chồng 22 năm sống dưới... cống - 4

Cả hai đều khá hài lòng về căn nhà ấm cùng này.

Cặp vợ chồng 22 năm sống dưới... cống - 5

Ông Miguel giúp Blackie ra khỏi nhà cống, nơi họ sinh sống trong 22 năm qua.

Cặp vợ chồng 22 năm sống dưới... cống - 6

"Ngôi nhà" của họ vẫn có điện để sử dụng tivi và quạt.

Cặp vợ chồng 22 năm sống dưới... cống - 7

Vợ chồng ông hạnh phúc chuẩn chị cho lễ Giáng sinh sắp tới với một cây thông cũ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Papai (Ione)
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN