Cặp đôi "đũa lệch": Cô dâu 28 tuổi cưới chú rể U60, bị nhiều người lầm tưởng là ông cháu

Cô gái cho biết bản thân chẳng mấy bận tâm đến khoảng cách tuổi tác vì cho rằng nó không là vấn đề quan trọng.

Leila (28 tuổi, sống tại thành phố Tampa, bang Florida, Mỹ) quen doanh nhân Bruce Griffin (53 tuổi) trên mạng xã hội. Thời điểm đó, cô đang cố gắng tìm kiếm mối quan hệ với một người đàn ông thành đạt, còn người đàn ông muốn muốn làm quen với một người phụ nữ trẻ tuổi hơn mình,

Vào tháng 10/2021, cả hai lần đầu gặp mặt và đã nhanh chóng trúng "tiếng sét ái tình". Trong mắt Leila, người đàn ông này tuy có hơi lớn tuổi nhưng tài chính ổn định, vui tính, phong độ và là một quý ông đích thực.

Tình yêu này nồng cháy đến mức họ không thể sống xa nhau 3 giờ. Chỉ sau 4 tháng quen biết, cặp đôi đã mua một căn nhà rồi chuyển về sống chung với nhau. Đến tháng 7/2022, họ chính thức kết hôn và trở thành vợ chồng. "Sau buổi hẹn hò đầu tiên, chúng tôi nhanh chóng nhận ra rằng mọi chuyện sẽ không như thế. Đó là tình yêu sét đánh. Chúng tôi như 'củi khô bốc lửa' và kể từ đó không thể nào tách rời", Leila chia sẻ.

Cặp đôi "đũa lệch": Cô dâu 28 tuổi cưới chú rể U60, bị nhiều người lầm tưởng là ông cháu - 1

Trong lần đầu gặp mặt, Leila thường lái chiếc xe cũ, vượt quãng đường dài để gặp ông Bruce. Lo ngại cho sự an toàn của cô, ông Bruce quyết định tặng Leila một chiếc ô tô Subaru, và 2 tháng sau đó ông tiếp tục tặng cô một chiếc xe hạng sang Audi SQ8 mới tinh, có giá ít nhất 93.500 bảng Anh (gần 2,6 tỷ đồng).

Sau khi kết hôn, cô Leila cảm thấy vô cùng sung sướng khi được cùng chồng sống trong căn nhà trị giá 1 triệu USD (hơn 24 tỷ đồng), lái một chiếc xe McLaren, sống ngập trong hàng hiệu và những chuyến di lịch đắt đỏ, không cần phải lo lắng về vật chất.

Tuy nhiên, chuyện tình của cặp đôi đũa lệch này cũng nhận phải không ít lời bình phẩm chê bai trên mạng. Dù vậy, cô ấy thẳng thắn đáp trả và luôn bảo vệ tình yêu của họ. "Tôi và anh ấy lúc đó đều đang tìm kiếm một mối quan hệ bình dị. Anh ấy muốn một người phụ nữ trẻ trung, hấp dẫn. Còn tôi thì muốn người đàn ông thành đạt và có thể dành thời gian cho mình. Anh ấy thật bình thường và hài hước và tôi chưa bao giờ gặp một quý ông nào như thế. Đó là lí do chúng tôi ở bên nhau", Leila cho biết.

Cặp đôi "đũa lệch": Cô dâu 28 tuổi cưới chú rể U60, bị nhiều người lầm tưởng là ông cháu - 2

Leila nói cô không mấy bận tâm đến khoảng cách tuổi tác và cho rằng nó không là vấn đề: "Người ta bảo rằng tôi là 'thợ đào mỏ' và nói anh ấy già như ông nội tôi. Tôi chỉ ở bên cạnh vì tiền thôi. Tại sao người ta không nói rằng anh ấy ở bên cạnh tôi vì vẻ bề ngoài của tôi nhỉ. Thật buồn cười vì những phản ứng dữ dội của người khác. Mọi người cứ thoải mái nói anh ấy là bố tôi hay ông nội tôi. Tôi yêu và kết hôn với người đàn ông này nên tôi sẽ gắn bó với anh ấy đến cuối đời.

Có rất nhiều người phụ nữ muốn những gì tôi có. Họ không công khai thừa nhận điều đó nhưng lại chỉ trích tôi. Tôi muốn nói với những người phụ nữ khác về chuyện hẹn hò với đàn ông lớn tuổi nhưng lại bị quan niệm của mọi người kìm hãm. Bất cứ điều gì bạn làm trong cuộc sống đều có những người nói nó tiêu cực. Bạn không thể làm hài lòng tất cả mọi người".

Trong khi đó, chính ông Bruce cũng chia sẻ: "Tôi đã yêu một người phụ nữ tuyệt vời và tôi chưa bao giờ hạnh phúc hơn thế".

Nguồn: [Link nguồn]

Lệch nhau 30 tuổi, cặp đôi bị nhận nhầm là ông cháu, luôn giữ bí mật vì sợ bị nói ”đào mỏ''

Sự chênh lệch tuổi tác lên đến 30 tuổi đã trở thành rào cản không hề nhỏ trong mối quan hệ của chị Devin Kennedy (29 tuổi, đến từ Cape Canaveral, Florida, Mỹ) cùng chồng là...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Linh Chi (T/h) ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN