Bỏ hơn 2 USD ra thuê miếng đất xấu, trở thành triệu phú sau một đêm

Một nông dân ở Ấn Độ vừa bị chính quyền buộc phải rời khỏi ngôi nhà trong rừng để tới sống trong thị trấn. Người đàn ông tưởng mình “xui xẻo nhất thế gian” khi mất cả nhà lẫn đất. Nhưng may mắn đã mỉm cười với ông chỉ sau một đêm.

Đào được kim cương trong vườn, người đàn ông thành triệu phú (ảnh: Times of India)

Đào được kim cương trong vườn, người đàn ông thành triệu phú (ảnh: Times of India)

Lakhan Yadav, 45 tuổi, cùng nhiều người khác bị chính quyền bang Madhya Pradesh yêu cầu rời khỏi Vườn Quốc gia Panna để tới sống trong thị trấn Panna. Điều này đồng nghĩa với việc ông Lakhan Yadav bị thu hồi toàn bộ nhà đất đã chiếm trong rừng.

Với khoản hỗ trợ ít ỏi từ chính quyền, Yadav thuê một miếng đất xấu trong thị trấn để có thể trồng trọt. Giá thuê chỉ có 2,7 USD/tháng. Ông Yadav tưởng rằng cuộc sống của mình đã rơi vào bế tắc và nghèo đói khi phải nuôi 4 đứa con.

Tuy nhiên, trong khi đang cuốc đất, ông Yadav bất ngờ phát hiện một vật có ánh sáng lấp lánh. Vốn là người tò mò và ham phiêu lưu, ông mang “vật lạ” vào nhà và rửa sạch.

Ông Yadav quả quyết mình đã tìm thấy kim cương. Không ngại bị chê cười, Yadav mang viên đá nhỏ đi hỏi những người giàu có trong thị trấn. Một người tốt bụng nói với ông rằng rõ ràng đây là kim cương.

Ông Yadav đã trở thành người may mắn nhất thị trấn Panna khi tìm thấy một viên kim cương nặng 14,98 carat.

Hiện vẫn chưa rõ vì sao ông Yadav có thể đào được kim cương trong vườn nhà.

“Nó đã thay đổi cuộc đời tôi”, ông Yadav nói.

Theo Times of India, viên kim cương đã được bán với giá 6.060.000 Rupee Ấn Độ (gần 82.000 USD).

Ông Yadav mua cho mình một chiếc xe máy từ số tiền kiếm được, phần còn lại sẽ gửi vào ngân hàng cho các con ăn học.

“Tôi nghèo khổ vì không có học thức. Vì vậy, tôi sẽ để dành số tiền may mắn này để bảo đảm cho 4 đứa con được học hành tới nơi tới chốn”, người cha lam lũ chia sẻ.

“Tôi vẫn làm việc tại mảnh đất cằn cỗi đã thuê. Biết đâu, tôi lại tìm được một viên kim cương khác. Tôi sẽ thuê mảnh đất thêm vài tháng cho tới khi thu hoạch xong hoa màu. Dạo này có nhiều người nhòm ngó mảnh đất nên tôi phải trông chừng”, ông Yadav nói thêm.

Nguồn: [Link nguồn]

Ra đồng nghe tiếng trẻ con khóc từ lòng đất, đào lên thấy cảnh kinh hoàng

Đang mải mê làm việc tại cánh đồng lúc sáng sớm, người đàn ông bỗng nghe thấy tiếng khóc vang lên từ thửa ruộng bên...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam - Sputnik ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN