Bố bật khóc cảm ơn khi tìm được con trai mất tích, hành động sau đó gây ngỡ ngàng hơn

Hành động của người bố sau khi tìm được con trai mất tích khiến nhiều người nghẹn ngào xúc động.

Theo thông tin được đăng tải, ngày 10/4, lực lượng cảnh sát thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) nhận được tin báo từ một phụ huynh về việc con trai mất tích. Ngay khi nắm được thông tin, cảnh sát lập tức kiểm tra camera an ninh lắp quanh khu vực gia đình sinh sống và tìm được cậu bé sau 14 tiếng.

Sau khi được trao lại con trai, người bố như trút được gánh nặng và có hành động bất ngờ khiến ai nấy đều xúc động. Cụ thể, người bố này bật khóc, chắp tay và không ngừng cảm ơn những người đã giúp đỡ tìm kiếm con trai. Sau đó, anh thậm chí còn quỳ gối để bày tỏ lòng biết ơn.

Đoạn video ghi lại một loạt hành động của người bố sau đó đã được đăng tải và nhanh chóng “gây bão” mạng xã hội. Phía dưới video, rất nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự đồng cảm với người bố.

Một số bình luận nổi bật của cư dân mạng: - Là một người cha, tôi thực sự hiểu vì sao anh ấy lại quỳ xuống, cảm giác tìm lại được con thực sự không có từ ngữ nào có thể diễn tả. - Anh cảnh sát không chỉ cứu một đứa bé mà cứu cả một gia đình. - Nghe tiếng khóc của anh ấy mà tôi không thể kìm được nước mắt. Mất con thực sự là nỗi đau không gì diễn tả được. - Đối với cha mẹ, các con là tài sản quý giá nhất. - Không phải ai cũng may mắn được như vậy, chúc mừng chú. - 14 tiếng có lẽ đã dài như 14 năm đối với gia đình. - Người đàn ông hẳn vỡ òa trong hạnh phúc khi tìm thấy con trai.

Nguồn: [Link nguồn]

Con trai tưởng chết yểu bỗng xuất hiện sau 38 năm, sự thật phía sau lắt léo hơn phim

Người phụ nữ suy sụp một thời gian dài sau khi biết tin con trai chết yểu, không ngờ 38 năm sau lại được đoàn tụ với đứa trẻ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đinh Kim (T/h) ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN