Con trai 3 tuổi qua đời vì xuất huyết nội tạng, bố mẹ hối hận tột cùng vì lỡ tin tưởng "ác quỷ"

Kết quả cho thấy cậu bé qua đời vì xuất huyết nội tạng, đặc biệt là gan, một vài vết thương thậm chí còn bị xơ hóa.

Bảo mẫu bạo hành trẻ em không còn là vấn nạn xa lạ với nhiều phụ huynh khi đã có quá nhiều trường hợp đáng tiếc xảy ra. Trong phiên tòa sơ thẩm đầu tháng 9/2021, một cặp vợ chồng bảo mẫu đã bị tòa án thành phố Cơ Long, Đài Loan (Trung Quốc) kết án 12 năm tù giam vì tội cố ý gây thương tích dẫn đến làm chết người.

Vào đầu năm 2020, bố mẹ của đứa trẻ đã nhờ vợ chồng Lưu - Trương chăm sóc con trai 3 tuổi của mình toàn thời gian để lên thành phố làm ăn, tiền công mỗi tháng là 24.000 Đài tệ (khoảng 20 triệu đồng). Đến ngày 25/9/2020, phụ huynh suy sụp khi nhận được tin con trai họ đột ngột qua đời.

Bố mẹ nạn nhân chia sẻ hình ảnh con trai trước khi qua đời đột ngột.

Bố mẹ nạn nhân chia sẻ hình ảnh con trai trước khi qua đời đột ngột.

Tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện trên người cậu bé có nhiều vết bầm tím, người bảo mẫu giải thích rằng do bé nghịch ngợm trong công viên nên mới bị thương. Dù vậy, bố mẹ đứa trẻ vẫn yêu cầu cảnh sát tiến hành khám nghiệm tử thi để làm rõ cái chết bất thường của con.

Kết quả cho thấy, nạn nhân qua đời do xuất huyết nội tạng, vài vết thương thậm chí còn bị xơ hóa, chứng tỏ các bộ phận đã bị vỡ từ lâu và đang trong quá trình lành lại. Bác sĩ nhận định cậu bé đã bị đánh đập dã man trong một thời gian dài nhưng do phần bụng mềm nên khó đoán biết được tổn thương bên trong. Cậu bé còn được chẩn đoán suy dinh dưỡng nặng đến mức chỉ còn da bọc xương.

Nạn nhân qua đời do xuất huyết nội tạng, vài vết thương thậm chí còn bị xơ hóa, chứng tỏ các bộ phận đã bị vỡ từ lâu và đang trong quá trình lành lại.

Nạn nhân qua đời do xuất huyết nội tạng, vài vết thương thậm chí còn bị xơ hóa, chứng tỏ các bộ phận đã bị vỡ từ lâu và đang trong quá trình lành lại.

Cảnh sát lập tức tiến hành bắt giữ vợ chồng bảo mẫu, sau khi bị tra hỏi, cả hai thừa nhận đã nhiều giẫm đạp vào bụng nạn nhân mỗi khi đứa trẻ không chịu nghe lời. Hai ác nhân cho biết vì bố mẹ bé trai thường xuyên nợ tiền lương nên càng ra tay tàn độc để xả giận.

Chân dung đôi vợ chồng "ác quỷ".

Chân dung đôi vợ chồng "ác quỷ".

Sau khi bản án 12 năm tù giam được đưa ra cho đôi vợ chồng ác quỷ, bố mẹ của nạn nhân đã phản đối gay gắt và cho rằng cặp đôi nên nhận án giết người chứ không phải tội bạo hành như hiện tại.

Nguồn: [Link nguồn]

Con trai biến mất khi mẹ vừa quay đi vài giây, nơi tìm thấy đứa trẻ khiến ai nấy giật mình lo sợ

Chỉ sau vài giây ngắn ngủi quay đi lấy đồ, người mẹ tá hỏa phát hiện con trai 2 tuổi đã biến mất.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Linh Chi (T/h) ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN