Bị bắt cóc lúc 4 tuổi, người đàn ông đoàn tụ gia đình sau 33 năm nhờ bức vẽ nguệch ngoạc

Người đàn ông bị bắt cóc từ khi mới 4 tuổi, chút ký ức còn sót lại đã giúp anh tìm được gia đình ruột thịt sau 33 năm xa cách.

Theo thông tin được đăng tải, Li Jingwei ở tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) bị bắt cóc vào năm 1989, khi anh mới 4 tuổi. Anh được đến một gia đình ở huyện Lan Khảo, tỉnh Hà Nam, cách nhà cũ hơn 1.600km.

Trong thời gian ở đây, dựa vào những ký ức ít ỏi còn sót lại, anh bắt đầu vẽ tranh về nhà cũ để có thể nhớ lại nơi mình sinh ra. Trong cuộc phỏng vấn với The Paper, anh Li cho hay: “Tôi đã hình thành thói quen vẽ ít nhất một lần mỗi ngày”.

Anh Li hiện đã là một người đàn ông 37 tuổi.

Anh Li hiện đã là một người đàn ông 37 tuổi.

Sau đó, một cặp vợ chồng khoảng 40 tuổi đã mua cho anh Li quần áo mới, đưa anh đi tàu khoảng 1 ngày đường trước khi giao anh cho một gia đình nhận nuôi. Được biết, gia đình này đối xử với anh Li rất tốt.

Anh Li kể: “Họ dạy tôi những nguyên tắc làm người từ khi tôi còn nhỏ để tôi có thể chăm chỉ học tập và thành công trong tương lai".

Theo Sina, sau 33 năm, anh Li giờ đã là một người đàn ông 37 tuổi và có gia đình nhỏ của riêng mình. Thế nhưng, anh chưa bao giờ ngừng nhớ về ngôi làng thân thuộc cùng mẹ ruột ở Vân Nam.

Nỗi nhớ nhà đã thôi thúc anh Li tới sở cảnh sát để trình báo về tình hình của mình. Ngoài cung cấp mẫu máu cho cơ quan chức năng, anh còn chủ động phối hợp bằng cách tự vẽ bản đồ về ngôi làng mình từng sống khi còn nhỏ.

Bản vẽ của anh Li vô cùng chi tiết và mô tả chính xác về tập tục, văn hóa cũng như thiết kế của làng. Được biết, vào tháng 12/2021, anh Li cũng đăng tải video lên ứng dụng Douyin, trong đó có bức tranh vẽ ngôi làng trong trí nhớ của anh.

Bức vẽ của anh Li dựa vào những ký ức ít ỏi còn sót lại. Ảnh: Weibo

Bức vẽ của anh Li dựa vào những ký ức ít ỏi còn sót lại. Ảnh: Weibo

Dựa vào những chi tiết đó, cảnh sát đã xác nhận được vị trí ngôi làng gần thành phố Chiêu Tông (Vân Nam), ở đó có một người phụ nữ có con trai bị mất tích. Hai bên đã liên hệ với nhau dù anh Li không nhớ gì về nơi sinh, kể cả tên.

Sau khi xét nghiệm ADN, anh Li và mẹ cuối cùng cũng được đoàn tụ vào ngày 1/1/2022. Trước đó vài ngày, hai mẹ con có cuộc trò chuyện trực tuyến sau hơn 30 năm xa cách.

Người đàn ông gặp lại mẹ ruột sau hơn 30 xa cách. Ảnh: Weibo

Người đàn ông gặp lại mẹ ruột sau hơn 30 xa cách. Ảnh: Weibo

"Mẹ tôi đã khóc ngay khi tôi nghe điện thoại. Khi gọi video, tôi nhận ra mẹ trong nháy mắt. Mẹ và tôi có đôi môi giống nhau", anh Li cho hay.

Theo Sky News, hầu như những gì anh Li nhớ lại trong cuộc trò chuyện đều trùng khớp, bao gồm cả ngôi nhà trong bức tranh. Ngôi nhà hiện vẫn như trước, chỉ khác là không còn ai ở.

Nguồn: [Link nguồn]

Bé trai bị bắt cóc năm 6 tuổi, lén giấu mảnh giấy dưới gối suốt 32 năm với hy vọng tìm lại gia đình

Dù được gia đình tốt nhận nuôi, cậu bé vẫn nuôi hy vọng tìm lại bố mẹ ruột, luôn bí mật giấu mảnh giấy nhỏ dưới...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đinh Kim (T/h) ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN