Cuộc sống thành công đáng ngưỡng mộ của chàng Việt kiều Canada Lê Hùng Phi

Chàng Việt kiều Lê Hùng Phi quyết định đi du học ở tuổi 32, nỗ lực học tiếng Anh, tự mình vượt qua mọi rào cản dư luận. Sau 5 năm anh đã có thẻ định cư ở Canada và một tổ ấm hạnh phúc đáng mơ ước.

Du học ở tuổi 32 và loạt thành tích đáng ngưỡng mộ

Câu chuyện của chàng Việt kiều Canada Lê Hùng Phi khiến nhiều người vừa bất ngờ vừa tâm đắc và thán phục bởi sự bản lĩnh hiếm thấy của anh khi quyết định đi du học ở tuổi 32.

Anh quyết tâm đi du học mà không hề do dự, anh nhanh chóng bắt tay vào ôn luyện tiếng Anh. Là một người không giỏi tiếng Anh, anh Phi tìm đến kiến thức từ các sách vở, tài liệu để tìm ra phương pháp học tập phù hợp cho bản thân, luyện giao tiếp với người nước ngoài, tham gia các buổi tọa đàm giao lưu với cộng đồng tiếng Anh,...

Cuộc sống thành công đáng ngưỡng mộ của chàng Việt kiều Canada Lê Hùng Phi - 1

Anh Lê Hùng Phi hiện là kỹ sư cho công ty ở Canada và có được cuộc sống gia đình hạnh phúc.

Sau quá trình dài nỗ lực, khi còn là du học sinh anh Phi đã có loạt thành tích học tập đáng nể, xếp loại học tập luôn đạt A từ đến A+, đạt liên tiếp 5 học bổng và đạt 3 job offers ở Toronto khi còn chưa tốt nghiệp. Sau đó anh hoàn toàn chứng chỉ CELPIP 9.0 tại Canada (tương đương IELTS 8.0) và đạt bằng TESOL (chứng chỉ đủ điều kiện để trở thành gia sư dạy tiếng Anh cho chính người nước ngoài),... Từ một cậu sinh viên với tiếng Anh là con số âm, Hùng Phi đã đạt điểm thi GPA là 4.35/4.5 và đủ chuyên môn trở thành một gia sư tiếng Anh.

Anh Phi làm việc với đối tác

Anh Phi làm việc với đối tác

Không chỉ là mục tiêu học tập, từ khi bước chân sang Canada, anh Phi đã đặt ra “định mức” cho bản thân sẽ phải có được thẻ xanh trong 5 năm. Anh đã cố gắng rất nhiều để hoàn thành mục tiêu này, nhờ có thành tích học tập tốt, nỗ lực làm việc suốt một năm sau khi tốt nghiệp trường cao đẳng, anh có đủ điều kiện để xin hồ sơ cấp thẻ định cư. 5 tháng sau khi hồ sơ được xử lý, gia đình anh chính thức trở thành những thường trú nhân của Canada.

Sau 1 năm làm việc tại đây, anh đã có thẻ xanh và được phép định cư tại đất nước lá phong đỏ. Với anh, đây không phải là một kỳ tích mà là một kết quả cho hành trình nỗ lực, chiến lược đúng đắn và kế hoạch học tập phù hợp.

Hậu phương vững chắc giúp anh xây dựng tương lai

Như những du học sinh khác, anh Lê Hùng Phi cũng từng đối mặt với những áp lực, khó khăn khi bắt đầu hành trình săn học bổng du học. Thậm chí, bản thân anh còn phải vượt qua định kiến dư luận về tuổi tác và những ánh mắt nghi ngờ của nhiều người dành cho anh.

Tuy nhiên, bên cạnh anh luôn có gia đình. Anh luôn cảm thấy may mắn khi nhận được sự hậu thuẫn vững chắc từ người vợ thân yêu. Ở độ tuổi 32, nhiều người mong muốn chồng mình ổn định công việc trở thành một chỗ dựa cho gia đình, nhưng khi anh muốn đi du học, người bạn đời của anh vẫn vui vẻ đồng ý. Chị để chồng theo đuổi chí hướng của mình, chấp nhận “yêu xa”, chấp nhận cùng chồng vượt qua thử thách, chị vẫn chăm lo chu toàn cho gia đình hai bên và nuôi dạy con khôn lớn trong thời gian anh vắng nhà.

Trên trang cá nhân của mình, anh thường chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình.

Trên trang cá nhân của mình, anh thường chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình.

Trong thời gian anh đi du học xa nhà, anh và vợ hằng ngày vẫn liên lạc với nhau qua các kênh mạng xã hội, để nhìn thấy nhau, trò chuyện cùng các con và chia sẻ cùng nhau những câu chuyện trong cuộc sống. “Yêu xa” cũng là động lực để anh thôi thúc bản thân mau chóng thành công, trở thành niềm tự hào cho vợ và gia đình.

Mang theo tình yêu của gia đình, sau quá trình dài nỗ lực tại Canada anh đã có thẻ định cư và đón vợ cùng các con sang đất nước này sinh sống. “Điều hạnh phúc nhất với mình hiện giờ là cả gia đình mình đã được thẻ định cư tại Canada bình yên và nhiều cơ hội cho con cái”, anh Phi tâm sự.

Sau khi đón vợ và 2 con sang Canada sinh sống, gia đình anh tiếp tục đón chào một thành viên mới, hạnh phúc của anh như được trọn vẹn thêm

Sau khi đón vợ và 2 con sang Canada sinh sống, gia đình anh tiếp tục đón chào một thành viên mới, hạnh phúc của anh như được trọn vẹn thêm

Từ một quyết định có phần mạo hiểm cách đây 5 năm, hiện tại chàng Việt kiều Canada 37 tuổi đã có công việc ổn định tại một công ty vận tải tại Canada, một gia đình nhỏ có vợ dịu dàng và 3 nhóc tỳ ngoan ngoãn, một lớp tiếng Anh nhỏ tại nhà để hỗ trợ các bạn trẻ chuẩn bị đi du học có thể tiếp xúc sớm và nâng cao trình độ ngoại ngữ của mình.

Khi được tiếp xúc với các bạn trẻ đang loay hoay tìm hướng đi riêng cho mình, e ngại về ngoại ngữ và sợ thất bại, anh Phil Le như nhìn thấy mình của quá khứ trong đó. Vậy nên anh luôn muốn truyền tải nguồn năng lượng tích cực, sự quyết tâm và niềm đam mê. Anh cho rằng sẽ không bao giờ trễ để có thể bắt đầu vượt qua thử thách và hướng đến thành công, chỉ cần con người không ngừng cố gắng và không bao giờ chấp nhận bỏ cuộc.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN