Á khoa Thạc sĩ U30 gây ấn tượng vì ngoại hình trẻ trung
Thế Vương - chàng Á khoa Đại học Mỹ Thuật Công Nghiệp thu hút sự quan tâm khá lớn của mọi người khi sở hữu ngoại hình trẻ trung, ấn tượng cùng với đó là những thành tích đáng nể mà anh đã đạt được.
Thế Vương là Á khoa đầu vào của Đại học Mỹ Thuật Công Nghiệp, hệ Thạc sĩ tháng 6/2022
Thầy giáo U30 gây chú ý với loạt ảnh đời thường trẻ trung
Mới đây, Lại Minh Vương (hay Thế Vương) - chàng giảng viên 9x đã tạo được nhiều sự chú ý với những hình ảnh đi dạy trên giảng đường. Tuy nhiên, nhiều người lại lầm tưởng anh là tân sinh viên bởi ngoại hình trẻ trung, năng động của mình. Được biết, hiện anh đang hoạt động trong mảng Marketing với vai trò Chief Marketing Officer (CMO) của Công ty TNHH Xưởng nghệ thuật ART TREE chuyên về mảng đào tạo hội hoạ đa lứa tuổi. Bên cạnh đó, anh cũng tham gia giảng dạy về Thiết kế Đồ hoạ, Mỹ thuật tại một số trường đại học, cao đẳng và các hệ thống giáo dục uy tín.
“Anh giáo” cùng sinh viên của mình tại FPT Arena Multimedia
Chàng Á khoa chia sẻ rằng: “Sinh năm 1993 đã cuối ngưỡng tuổi U30, tuy nhiên mình cảm nhận bản thân vẫn luôn tràn ngập tư duy trẻ và cảm hứng sống tích cực. Bởi thế, nhiều bạn bè vẫn hay gọi mình là “Optimist" - kiểu người lúc nào cũng lạc quan, yêu đời.”
Hành trình từ sinh viên tài năng đến giảng viên trẻ “đốn tim" người học
Không chỉ có bề ngoài ngỡ tưởng là sinh viên, thầy giáo Thế Vương còn gây ấn tượng mạnh bởi học vấn của mình. Tháng 6/2022, anh đạt vị trí Á khoa đầu vào của Đại học Mỹ Thuật Công Nghiệp, hệ Thạc sĩ. Hiện tại, anh vẫn đang tiếp tục theo học và nghiên cứu mỹ thuật ứng dụng tại trường với văn bằng Master of Fine Arts (MFA).
Trước đó vào năm 2021, Thế Vương cũng đã tốt nghiệp với danh hiệu “Sinh viên xuất sắc” đầy ấn tượng tại Viện đào tạo quốc tế FPT (ngành Digital Marketing). Ngoài ra, anh cũng đã hoàn thành chương trình học Nghiệp vụ Sư phạm tại Đại học Sư phạm Hà Nội 2 để bồi đắp kỹ năng giảng dạy cho bản thân.
“Chỉ khi sống có ích với mọi người xung quanh, đây mới chính là giá trị thực của bản thân mình” – Giảng viên Lại Minh Vương.
Á khoa Mỹ thuật Công nghiệp chia sẻ: “Sau thời gian thi tuyển Thạc sĩ, nhận được rất nhiều lời chúc và sự quan tâm từ đồng nghiệp, bạn bè, sinh viên…. Tuy nhiên mình cho rằng mỗi thành tích giống như cái mác gắn trên người, giật là đứt, không thể dùng nó để định nghĩa hay biến chúng ta thành ai. Chỉ khi sống có ích với mọi người xung quanh, đây mới chính là “giá trị thực" của bản thân mình”.
Thế Vương từng xuất hiện trên VTV và thường xuyên tham gia các hoạt động cộng đồng
“Anh giáo" cùng hành trình truyền cảm hứng cho học viên
Cũng nhờ có gương mặt trẻ hơn tuổi đã giúp anh thành công trong việc xây dựng phong cách giảng dạy mang tên “Anh giáo” - trẻ trung, tích cực nhưng vẫn chắc chắn về mặt chuyên môn khi đứng lớp. Điều này cũng góp phần giúp anh tăng thiện cảm và gần gũi hơn trong quá trình giảng dạy đối với Gen Z.
Thế Vương cho biết: “Kỷ niệm rất đáng nhớ là khi mình đi nhận lớp mới đầu năm học, khi bước vào phòng học có bạn sinh viên còn tưởng bạn cùng lớp nên có phân công đi lau bảng. Chỉ tới khi mình đi lên bàn giảng viên ngồi mới rối rít xin lỗi làm cả lớp phì cười.” Thầy giáo trẻ không cố gắng tạo ra hình ảnh nghiêm khắc hay xa rời người học. Đối với anh dù ở vị trí “anh” hay “thầy", điều tuyệt vời nhất là học viên chiếm lĩnh được kiến thức tới đâu và ứng dụng được chuyên môn ra sao trong cuộc sống sau này.
Thầy giáo 9X cùng các học viên của mình
Trong tương lai, anh sẽ cố gắng để hoàn thành tốt nhất kế hoạch học tập mình đã đề ra tại Đại học Mỹ thuật Công nghiệp. Bên cạnh đó, anh dự định sẽ tham gia thêm một chương trình Master of Administration (MBA) để bổ trợ mảng quản lý cho doanh nghiệp hiện tại mình đang phát triển cùng đội nhóm.
Nguồn: [Link nguồn]





