Song sát Amad Diallo - Mbeumo đã giúp MU "bắn hạ" Liverpool ngay tại Anfield như thế nào?

Với Senne Lammens - Man United đã thực sự chiêu mộ được người nâng tầm đội bóng!

Thắng Liverpool, MU "chớ vội mừng": Ngày trở lại đỉnh cao bóng đá Anh vẫn còn rất xa?

Văn Phong

Zirkzee muốn ra đi, Man United bất ngờ hướng "radar" tới Endrick

Manchester United đang đối mặt với những thách thức lớn trên hàng tiền đạo, dù đã chiêu mộ Benjamin Sesko từ RB Leipzig với mức phí đáng kể. Sự quan tâm của Quỷ đỏ dành cho các chân sút mới như Mateo Retegui, Jean-Philippe Mateta và Harry Kane xuất phát từ tương lai bất định của Joshua Zirkzee. Gia nhập Old Trafford từ Bologna, Zirkzee vẫn chưa thể thích nghi với môi trường Ngoại hạng Anh, chủ yếu ngồi dự bị và thi đấu chưa đầy 100 phút mùa này. Điều này khiến anh cảm thấy thất vọng và sẵn sàng tìm kiếm bến đỗ mới vào tháng Giêng để phát triển sự nghiệp.

Trong bối cảnh đó, Endrick – tài năng trẻ người Brazil của Real Madrid – nổi lên như một phương án thay thế tiềm năng. Dù được đánh giá cao khi chuyển đến Bernabeu, Endrick vẫn chưa có cơ hội ra sân mùa này và sẵn sàng ra đi theo dạng cho mượn để tìm kiếm thời gian thi đấu. Tuy nhiên, không chỉ Man Utd mà nhiều câu lạc bộ khác cũng để mắt tới anh, bất chấp phong độ gần đây chưa thực sự ấn tượng. Giá trị của Endrick hiện vào khoảng 30 triệu bảng, và anh vẫn được xem là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất thế giới.

0
432 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Trang Võ

Rúben Amorim có thể thở phào sau chiến thắng 2–1 đầy kịch tính tại Anfield, nhưng ba học trò của ông thì không. Khi Manchester United chơi với sơ đồ 3-4-2-1 và tìm thấy công thức chiến thắng, Kobbie Mainoo, Joshua Zirkzee và Manuel Ugarte lại đứng trước viễn cảnh bị gạt dần khỏi kế hoạch dài hạn.

Chiến thắng lớn, nhưng phơi bày những người không còn trong kế hoạch

Pha lập công sớm của Bryan Mbeumo và cú đánh đầu quyết định của Harry Maguire sau đường chuyền tinh tế từ Bruno Fernandes đã giúp MU lần đầu hạ Liverpool tại Anfield sau 8 năm. Trận thắng này được xem là bước ngoặt trong triều đại Amorim, khi ông dám thay đổi triệt để về chiến thuật, nhân sự và phong cách.

Thế nhưng, đằng sau niềm vui ấy là một sự thật khó tránh:hệ thống 3-4-2-1 vận hành hiệu quả đồng nghĩa với việc một số cái tên bỗng trở nên thừa thãi.

Mainoo: “viên ngọc” bị gác lại

Từng được xem là phát hiện lớn nhất mùa trước, Kobbie Mainoo giờ chỉ còn là lựa chọn thứ yếu ở tuyến giữa. Tại Anfield, tiền vệ 19 tuổi ngồi dự bị suốt gần 90 phút, chỉ được tung vào ở thời điểm “cho đủ thủ tục”.

Mainoo, vốn thiên về kiểm soát và phối hợp ngắn, có lẽ là không phù hợp với nhịp độ chuyển trạng thái nhanh mà Amorim đang xây dựng.

Cựu danh thủ Roy Keane nhận định trên Sky Sports:

“Nếu HLV không còn tin tưởng cậu ấy ở những trận lớn, có lẽ đã đến lúc Mainoo cần suy nghĩ nghiêm túc về tương lai.”

Lời nhận xét đó không chỉ mang tính cá nhân, mà còn phản ánh cảm giác chung, rằng ngôi sao trẻ từng được kỳ vọng sẽ dần đánh mất vị trí trung tâm ở Old Trafford.

Zirkzee: tiền đạo lạc nhịp trong cỗ máy tốc độ

Khi Amorim chọn Mbeumo và Cunha làm cặp hỗ trợ phía sau tiền đạo duy nhất, Joshua Zirkzee thậm chí còn không được ra sân. Phong cách chậm rãi, thiên về giữ bóng và làm tường của anh không hòa hợp với triết lý pressing và phản công tốc độ cao mà MU đang hướng tới.

Nhiều nguồn tin ở Anh cho biết West Ham và Fiorentina đang để mắt đến Zirkzee, một tín hiệu cho thấy CLB sẵn sàng lắng nghe đề nghị nếu có giá hợp lý.

Nếu điều đó thành sự thật, thương vụ Zirkzee sẽ khép lại như một “bản hợp đồng sai thời điểm”: đến Old Trafford khi đội bóng đang thay máu triệt để cả về tư duy lẫn cách chơi.

Ugarte: từ “kỳ vọng mới” đến cái tên bị quên lãng

Trong khi đó, Manuel Ugarte, tân binh được kỳ vọng sẽ mang lại năng lượng và sức chiến đấu cho tuyến giữa, đang dần biến mất khỏi radar. Ở trận gặp Liverpool, anh thậm chí không được đăng ký đá chính dù thể lực hoàn toàn ổn.

Amorim ưu tiên Casemiro, người từng bị xem là “cũ kỹ”, cho thấy HLV người Bồ Đào Nha muốn tuyến giữa có kinh nghiệm và khả năng đọc trận đấu hơn là sức trẻ thuần túy. Ugarte vì thế bị đẩy lùi vào vai “phương án xoay vòng”, một vị trí mà bất kỳ cầu thủ nào cũng hiểu: chỉ cách cửa ra đi một bước.

Tái thiết luôn có kẻ ở, người đi

Amorim đang xây dựng lại MU theo ý mình. Những ai phù hợp với triết lý pressing, cường độ và tính kỷ luật sẽ được giữ lại; phần còn lại sẽ dần bị loại bỏ.

Mainoo, Zirkzee và Ugarte đều là những cầu thủ chất lượng, nhưng không đúng mẫu Amorim cần lúc này. Với một HLV đề cao tính nguyên tắc, việc thay đổi con người để phục vụ chiến thuật là điều tất yếu.

Nếu MU tiếp tục chiến thắng với bộ khung hiện tại, khả năng cao ba cái tên trên sẽ bị “đóng khung” ở băng ghế dự bị, hoặc thậm chí được đưa vào danh sách chuyển nhượng ngay kỳ hè 2026.

Xem thêm
1
8,9K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tuấn Nguyên

Khi Rúben Amorim tuyên bố “Manchester United có thể thắng bất kỳ đội nào ở Premier League” sau trận mở màn thua Arsenal, nhiều người cho rằng đó chỉ là lời nói mang tính động viên. Nhưng hai tháng sau, chiến thắng 2–1 ngay tại Anfield đã biến câu nói ấy thành tuyên ngôn thực sự. Trận thắng thể hiện bản lĩnh, chiến thuật và tinh thần của một tập thể đang trỗi dậy.

Lời nói khởi đầu từ thất bại

Ngày 17/8, Manchester United mở màn mùa giải 2025/26 bằng trận thua Arsenal 0–1. Dù kiểm soát thế trận tốt hơn trong phần lớn thời gian, đội bóng của Amorim vẫn rời sân trắng tay. Khi được hỏi về tham vọng của MU, Amorim trả lời dứt khoát:

“Chúng tôi có thể thắng bất kỳ trận nào ở Premier League.”

Câu nói đó ban đầu gây tranh cãi. Một phần vì MU khi ấy đang ngụp lặn trong khủng hoảng khi kết thúc mùa giải 2024/2025 ở vị trí 15 trong bảng xếp hạng EPL, phần khác dù sao đó vẫn là 1 thất bại trước Arsenal. Người hâm mộ có quyền nghi ngờ Amorim chỉ giỏi "chém gió". Nhưng Amorim không nói để xoa dịu dư luận hoặc tự "lên gân", ông nói để xác lập niềm tin rằng MU đã đủ sức chơi sòng phẳng với bất kỳ đối thủ nào.

Tuyên ngôn được kiểm chứng tại Anfield

Ngày 19/10, MU hành quân đến Anfield,  nơi họ đã không thắng trong gần 10 năm. Liverpool vẫn được xem là “pháo đài bất khả xâm phạm” với MU.

Nhưng chỉ hai phút sau tiếng còi khai cuộc, Bryan Mbeumo mở tỷ số cho MU. Dù Liverpool tạo ra hàng loạt cơ hội (xG ~2.7 so với MU ~1.3 theo Opta), đội khách vẫn đứng vững. Sau khi Gakpo gỡ hòa phút 78, MU không sụp đổ – ngược lại, Harry Maguire bật cao đánh đầu ở phút 84, ấn định chiến thắng 2–1.

Amorim mô tả đây là “trận thắng lớn nhất kể từ khi tôi đến Old Trafford”, nhưng ông không hề tỏ ra tự mãn:

“Điều quan trọng nhất là tinh thần. Nếu có tinh thần, bạn có thể thắng bất kỳ trận đấu nào.”

Chiến thắng ấy không chỉ mang ý nghĩa 3 điểm, mà là sự khẳng định giá trị của niềm tin. Sau trận, nhiều tờ báo Anh như The Guardian và BBC Sport đều ghi nhận: MU đã tìm thấy bản sắc. Một đội bóng chơi thực dụng, kỷ luật, nhưng đầy bản lĩnh trong khoảnh khắc quyết định.

Amorim:  người dám “đánh lớn”

Phân tích của các chuyên gia cho thấy Amorim đã “đè ngửa” Arne Slot bằng chiến thuật hợp lý bằng cách: Giữ đội hình thấp, kiểm soát tốt không để xuất hiện khoảng trống sau lưng hậu vệ. Tổ chức phản công nhanh, đánh vào hành lang biên vốn là điểm yếu của Liverpool. Tận dụng tốt tình huống bóng chết.

Những điều chỉnh linh hoạt ấy giúp MU không bị cuốn vào lối đá pressing của Liverpool, đồng thời phát huy tối đa khả năng chuyển trạng thái,  thứ vũ khí đã giúp họ hạ Chelsea 2–1 và giờ là Liverpool 2–1.

Đây không phải may mắn nhất thời. Đó là kết quả của một toan tính chiến thuật bóng đá rõ ràng: pressing chọn lọc, tấn công trực diện, và tận dụng từng cơ hội nhỏ nhất.

MU đang trở thành kẻ thách thức thật sự

Amorim hiểu rõ: nói rằng “MU có thể thắng bất kỳ đội nào” không có nghĩa là họ sẽ thắng mọi trận đấu. Nhưng điều ông muốn truyền đạt là tinh thần sẵn sàng, niềm tin chiến thắng, và năng lực tổ chức đủ để biến điều đó thành hiện thực.

Trong 2 tháng qua, MU đã thắng 2 "ông lớn": Thắng Chelsea 2–1 tại Old Trafford, thắng Liverpool 2–1 ngay tại Anfield.

Nói hơi sớm, nhưng MU đang trở thành kẻ thách thức thật sự cho ngôi vương Premier League 2025/2026.

Xem thêm
2
8,8K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

LE NGOC

Trận đấu giữa Công an TP.HCM và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đánh dấu lần đầu tiên tiền đạo Việt kiều Lee Williams góp mặt tại V-League. Được HLV Lê Huỳnh Đức bố trí đá cặp cùng Nguyễn Tiến Linh, cầu thủ sinh năm 2007 cao 1m90 này gây chú ý bởi thể hình lý tưởng và xuất thân từ hệ thống bóng đá Anh. Tuy nhiên, sự kỳ vọng nhanh chóng đối mặt thực tế khắc nghiệt: Williams gần như bị “nuốt chửng” bởi tốc độ trận đấu và lối kèm rát của hàng thủ đối phương. Trong suốt thời gian thi đấu, anh không có nổi một cú sút trúng đích và bị rút ra sau khi đội mất người vì thẻ đỏ.

Khác biệt giữa hai nền bóng đá
Williams từng khoác áo Warrington Town (thuộc hệ thống CLB Stockport County – Anh) trước khi cập bến Công an TP.HCM. Anh thừa nhận sau trận đấu rằng sự khác biệt lớn nhất giữa bóng đá Việt Nam và châu Âu chính là tốc độ chuyển đổi quá nhanh và tần suất mất bóng liên tục. “Ở đây mọi thứ diễn ra nhanh hơn tôi tưởng, các cầu thủ tranh chấp liên tục và gần như không có thời gian cầm bóng lâu,” Williams chia sẻ. Câu nói ấy phản ánh cú “sốc tốc độ” mà nhiều cầu thủ ngoại hoặc Việt kiều từng trải qua khi đặt chân đến V-League.

Cần thời gian để hòa nhịp
HLV Lê Huỳnh Đức cũng nhìn nhận vấn đề thẳng thắn: “Williams cần thêm thời gian để hiểu cách di chuyển và phối hợp trong hệ thống chiến thuật.” So với môi trường đào tạo bài bản ở Anh, V-League thiên về sức mạnh, nhịp độ nhanh và đòi hỏi phản xạ tức thời. Sự thích nghi vì thế không thể chỉ trong một vài trận.

Đánh giá công bằng cho một tài năng trẻ
Trường hợp của Williams không nên bị phán xét sớm. Như Filip Nguyễn hay Đặng Văn Lâm, nhiều cầu thủ Việt kiều cũng từng chật vật trước khi hòa nhập và tỏa sáng. Với tiềm năng thể hình, nền tảng kỹ thuật tốt cùng tinh thần cầu tiến, Lee Williams vẫn là dự án dài hạn đáng chờ đợi của Công an TP.HCM – và có thể là một viên gạch mới trong hành trình hội nhập bóng đá Việt.

Xem thêm
1
10,3K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Minh Tuấn

Những diễn biến mới nhất của vòng 8 Premier League 2025/26 với những cú sốc ngoạn mục, nổi bật là Liverpool – Manchester United tại Anfield và Tottenham – Aston Villa tại London.

Trên sân nhà, Liverpool tưởng chừng tiếp tục duy trì phong độ cao nhưng sớm để Bryan Mbeumo mở tỉ số cho United. Cody Gakpo kịp gỡ hòa, nhưng Harry Maguire đánh đầu ấn định thắng lợi 2-1 cho “Quỷ đỏ” ở phút 87, lần đầu thắng tại Anfield sau gần một thập kỷ. Thất bại này phơi bày điểm yếu hàng thủ và tâm lý Liverpool, đồng thời mở ra cơ hội top 4 cho United.

Trước đó tại Tottenham Hotspur Stadium, đội chủ nhà sớm dẫn trước nhờ Rodrigo Bentancur, nhưng Aston Villa ngược dòng 2-1 với các bàn của Morgan Rogers và Emiliano Buendía. Tottenham lộ sự thiếu ổn định, còn Villa hồi sinh mạnh mẽ, vươn lên nhóm giữa bảng và chỉ còn cách top 6 hai điểm.

Bảng xếp hạng chứng kiến Arsenal vẫn nắm thế thượng phong khi dẫn đầu với 19 điểm, Man City bám sát 16 điểm, Bournemouth thứ 3, Liverpool tụt thứ 4 với 15 điểm. Chelsea, Tottenham và Sunderland tiếp tục tranh giành vé châu Âu. Cuối bảng, Wolverhampton, West Ham và Nottingham Forest đối diện áp lực trụ hạng. Premier League mùa này đang nóng bỏng, khó lường, với mọi đội đều có thể trở thành “người hùng” hay “nạn nhân” bất cứ lúc nào.

Xem thêm
2
13,7K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Hường Cao

Thủ lĩnh giữa tâm bão
Trận thắng 2-1 của Ninh Bình ngay trên sân Hàng Đẫy không chỉ giúp đội bóng Cố đô Hoa Lư củng cố ngôi đầu bảng V.League với 17 điểm sau 7 vòng, mà còn tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu của đội trưởng Hoàng Đức. Dù chưa hoàn toàn bình phục chấn thương cơ đùi gặp phải trong trận tuyển Việt Nam gặp Nepal hôm 14/10, tiền vệ sinh năm 1998 vẫn thi đấu trọn 85 phút, kiểm soát nhịp độ và trực tiếp kiến tạo cả hai bàn thắng từ các tình huống cố định.

“Người ngoài hành tinh” của Ninh Bình
Phát biểu sau trận, HLV Gerard Albadalejo không giấu nổi cảm xúc: “Hoàng Đức đã nén đau thi đấu và thể hiện tinh thần thủ lĩnh. Thật không quá lời khi nói cậu ấy chơi bóng như một người ngoài hành tinh”. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha còn khẳng định anh là tấm gương mẫu mực trong phòng thay đồ, truyền cảm hứng cho toàn đội bằng sự chuyên nghiệp và nỗ lực.

Số liệu biết nói
Theo thống kê, Hoàng Đức đã đóng dấu giày vào 9 trong 21 bàn thắng của Ninh Bình mùa này – tức gần 43%. Riêng ở trận gặp Hà Nội, anh tạo ra 3 cơ hội ăn bàn rõ rệt, cho thấy tầm ảnh hưởng vượt trội so với phần còn lại. Những con số ấy chứng minh rằng lời khen của Albadalejo không phải cảm tính, mà là sự ghi nhận xứng đáng.

Áp lực và kỳ vọng phía trước
Hoàng Đức đang gánh trên vai cả CLB lẫn tuyển quốc gia, nơi anh vẫn là “nhạc trưởng” không thể thay thế. Câu hỏi đặt ra là liệu Ninh Bình có thể giữ được phong độ này nếu ngôi sao số một của họ phải chia sức cho nhiều mặt trận. “Người ngoài hành tinh” có thể phi thường, nhưng ngay cả anh cũng cần được bảo vệ để tiếp tục tỏa sáng dài lâu.

Xem thêm
4
10,8K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật