Tiền vé và chi phí: cán cân lệch hẳn về phía Tây Ban Nha
Người hâm mộ Anh đang so sánh rất cụ thể giữa hai lựa chọn: chi hàng ngàn bảng để sang Mỹ xem World Cup 2026, hoặc bay sang các điểm du lịch như Magaluf, Benidorm. Trên thị trường vé, chỗ ngồi xem trận chung kết trên trang bán lại của FIFA bị đẩy lên tới 8,5 triệu bảng, trong khi vé chính thức cũng đã tăng gấp ba, lên 24.000 bảng. Ngược lại, tại Magaluf, một cổ động viên từ Swindon vừa xem bóng đá vừa uống bia giá 4 bảng, và coi đó là mức chi tiêu hợp lý hơn rất nhiều so với việc bỏ hơn 800 bảng chỉ riêng tiền bay đến Dallas.
“Bóng đá là trò chơi của tầng lớp lao động”
Trong bối cảnh giá vé bị xem là “cắt cổ”, nhiều fan Anh nhắc lại quan niệm bóng đá gắn với tầng lớp lao động. Cổ động viên ở Magaluf khẳng định mức giá phải phù hợp với tất cả mọi người, thay vì cố vắt kiệt túi tiền của fan. Từ góc nhìn này, các quán bar như Linekers hay Sinky’s trên dải Magaluf sầm uất trở thành nơi xem bóng đá đúng với khả năng chi trả của số đông, thay cho những khán đài xa xỉ tại Mỹ.
Không khí bóng đá: quán bar thay cho sân vận động
Thay vì săn vé vào sân, người Anh chọn tụ tập tại các khu phố nổi tiếng ở Magaluf để xem World Cup. Các quán bar lừng danh đang chuẩn bị đón lượng khách khổng lồ, tạo nên bầu không khí cổ vũ đông đúc, náo nhiệt. Với nhiều fan xứ sương mù, Magaluf hay Benidorm mới là “thiên đường” để tận hưởng giải đấu, khi họ vẫn được sống trong không khí bóng đá mà không phải gánh chi phí khổng lồ cho vé và dịch vụ tại Mỹ.
Giới hạn tuổi uống rượu và trải nghiệm của fan trẻ
Một yếu tố khác khiến lựa chọn nghiêng về Tây Ban Nha là quy định nghiêm ngặt về độ tuổi uống rượu tại Mỹ, ở mức 21 tuổi. Điều này khiến nhiều fan trẻ tuổi nản lòng, bởi trải nghiệm xem bóng đá của họ gắn liền với việc tụ tập uống bia, giao lưu tại quán bar. Ở Magaluf, những rào cản này không xuất hiện, giúp chuyến đi xem World Cup trở nên thoải mái và gần với thói quen cổ vũ quen thuộc của người Anh.