Bầu trời u ám sau SEA Games 33
Sau những dư âm rực rỡ của SEA Games 33, bóng đá trẻ Thái Lan bất ngờ đối mặt với hàng loạt tin dữ ngay trước thềm Vòng chung kết U23 châu Á 2026. Sự vắng mặt của tiền đạo chủ lực Yotsakorn Burapha đã khiến người hâm mộ xứ Chùa Vàng không khỏi bàng hoàng. Được mệnh danh là “chiếc ngà sắc nhọn nhất” trên hàng công, Yotsakorn từng khiến U22 Việt Nam ôm hận bằng siêu phẩm sút phạt ở chung kết SEA Games và giành danh hiệu Vua phá lưới. Tuy nhiên, lần này anh buộc phải ở lại phục vụ Chonburi FC do CLB này đang vật lộn trụ hạng và vừa mất Adisak Kraisorn vì chấn thương.
Xung đột lợi ích và hệ lụy
Nguyên nhân sâu xa của sự vắng mặt này xuất phát từ xung đột lợi ích giữa CLB và đội tuyển quốc gia. Do VCK U23 châu Á không thuộc hệ thống FIFA Days, Chonburi FC có quyền từ chối nhả người, khiến Liên đoàn bóng đá Thái Lan hoàn toàn bất lực. Hệ quả là U23 Thái Lan mất đi cây săn bàn số một, để lại khoảng trống lớn trên hàng công.
Thách thức chồng chất
Không chỉ thiếu Yotsakorn, đội bóng còn mất thêm các trụ cột như Erawan Garnier, Chanaphat Buaphan và Thawatchai Inprakon vì nhiều lý do khác nhau. Việc mất bộ khung chính khiến tham vọng tiến sâu tại giải đấu trở nên mong manh, nhất là khi rơi vào bảng đấu “tử thần” với Iraq, Australia và Trung Quốc. Đây là lúc những “kép phụ” phải chứng minh bản lĩnh, thay thế các ngôi sao để giữ vững mục tiêu vào Tứ kết.