U23 Thái Lan bị loại tại U23 châu Á 2026: Báo chí nội địa "dội gáo nước lạnh" vào tham vọng bóng đá trẻ

Chiến thuật 4-2-3-1 trở lại: Ngôi sao nào sẽ đánh mất chỗ đứng dưới thời Michael Carrick?

Rashford kiên quyết, MU lỡ cơ hội sở hữu Bradley Barcola

Thanh Minh

Vua Châu Mỹ - thêm một giải thưởng cá nhân nữa sắp lọt túi của Leo Messi?

Giải thưởng danh giá của bóng đá Nam Mỹ
Từ năm 1986, giải thưởng "Vua châu Mỹ" do tờ El Pais tổ chức đã trở thành biểu tượng vinh danh những cầu thủ xuất sắc nhất lục địa này, tương tự như "Quả bóng vàng" của châu Âu. Trong lịch sử, Carlos Tevez là người nổi bật nhất với ba lần đăng quang, trong khi những cái tên như Carlos Valderrama, Juan Sebastian Veron và Neymar cũng từng hai lần được xướng tên.

Messi và hành trình chinh phục đỉnh cao mới
Năm nay, Lionel Messi cùng Adrian Martinez và De Arrascaeta đã lọt vào danh sách rút gọn cho giải thưởng này. Sau một mùa giải rực rỡ cùng Inter Miami, Messi đang đứng trước cơ hội lớn để lần đầu tiên sở hữu danh hiệu "Vua châu Mỹ". Anh đã ghi 38 bàn thắng, kiến tạo 25 lần trong 40 trận, góp công lớn giúp Inter Miami lần đầu vô địch MLS Cup. Đáng chú ý, Messi còn trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử MLS giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất mùa giải hai năm liên tiếp.

Thành tích quốc tế và triển vọng chiến thắng
Không chỉ tỏa sáng ở cấp CLB, Messi còn cùng đội tuyển Argentina dẫn đầu vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ, sớm giành vé dự vòng chung kết. Dù mùa trước chỉ xếp thứ 5 trong cuộc bầu chọn, nhưng với phong độ hiện tại, Messi đang rộng cửa trở thành "Vua châu Mỹ" năm nay khi kết quả sẽ được công bố vào ngày 31/12, dựa trên bình chọn của độc giả El Pais.

0
573 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Tien Tai

Khởi đầu đầy sóng gió tại Stamford Bridge
Trận đấu giữa Chelsea và Bournemouth tại Stamford Bridge đã diễn ra với những diễn biến kịch tính ngay từ những phút đầu tiên. Chỉ sau 4 phút bóng lăn, Moises Caicedo đã phải nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi không cần thiết, khiến các cổ động viên Chelsea không khỏi lo lắng. Chỉ 2 phút sau đó, đội chủ nhà tiếp tục bị dội gáo nước lạnh khi để Bournemouth chọc thủng lưới, sớm bị dẫn trước 0-1.

Lội ngược dòng nhưng chưa đủ thuyết phục
Dù bị dẫn bàn, Chelsea đã thể hiện bản lĩnh khi nhanh chóng lội ngược dòng chỉ trong vòng 17 phút tiếp theo. Tuy nhiên, sự hưng phấn của The Blues không kéo dài lâu khi Justin Kluivert ghi bàn thắng thứ tư của trận đấu ở phút 27, ấn định tỷ số hòa 2-2. Kết quả này khiến Chelsea tiếp tục bỏ lỡ cơ hội áp sát top 4, đồng thời bộc lộ nhiều vấn đề trong khâu phòng ngự và kiểm soát thế trận.

Caicedo vắng mặt, Maresca đối mặt bài toán khó
Điều đáng lo ngại hơn cả với HLV Enzo Maresca không chỉ là kết quả hòa thất vọng, mà còn là việc Moises Caicedo sẽ vắng mặt trong trận đại chiến với Manchester City do đã nhận đủ 5 thẻ vàng. Sự thiếu vắng của tiền vệ trụ cột này chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến khả năng phòng ngự và kiểm soát tuyến giữa của Chelsea, đặc biệt khi đối thủ là một Man City đang có phong độ cao.

Những lựa chọn thay thế và nỗi lo của cổ động viên
Trước tình hình này, Maresca buộc phải cân nhắc các phương án thay thế. Reece James có thể được kéo vào đá vị trí số 6 bên cạnh Enzo Fernandez, hoặc Andrey Santos sẽ được trao cơ hội. Tuy nhiên, cả hai lựa chọn đều khiến người hâm mộ Chelsea lo lắng, nhất là khi phải đối đầu với những ngôi sao tấn công xuất sắc của Man City như Phil Foden hay Rayan Cherki. Rõ ràng, Chelsea đang đối mặt với thử thách lớn cả về lực lượng lẫn tinh thần.

Xem thêm
0
336 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật