Ngày 7/5, FIFA thông báo mở bán thêm một lượng vé giới hạn cho nhiều trận đấu World Cup 2026, dù trước đó nhiều lần khẳng định đã “bán hết” hoặc “đợt cuối cùng”. Sport Mail (Anh) ghi nhận làn sóng hoài nghi bùng lên, khi không ít người hâm mộ cho rằng đây chỉ là chiêu “tạo khan hiếm giả” để kích cầu.
Vé bán theo đợt, nhu cầu lại đang giảm
FIFA giải thích việc phân phối vé theo từng đợt là do nhu cầu cao. Nhưng khảo sát mới của Đại học Seton Hall (Mỹ) lại cho thấy xu hướng ngược lại trong cộng đồng người hâm mộ tại Mỹ. Tỷ lệ người hâm mộ bóng đá có ý định mua vé giảm từ 40% (tháng 10 năm ngoái) xuống 30% (tháng 4 năm nay). Trong nhóm người yêu thể thao nói chung, mức quan tâm rơi từ 21% xuống 16%, còn nhóm người hâm mộ cuồng nhiệt cũng tụt từ 33% xuống 25%.
Giá cao, quy trình phức tạp khiến người xem nản lòng
Dù chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân, nhiều ý kiến nhắm vào quy trình mua vé rườm rà và mức giá bị cho là quá cao, nhất là ở vòng bảng. Trên mạng xã hội X, dưới các thông báo mở bán vé mới của FIFA, hàng loạt bình luận chỉ trích cách định giá và phân phối vé, cho rằng người hâm mộ đang bị “đẩy ra ngoài cuộc chơi”.
Tranh cãi chưa dừng lại
Trong bối cảnh đó, hình ảnh Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng thống Mỹ Donald Trump cầm tấm vé World Cup 2026 tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng, khi công bố lễ bốc thăm sẽ diễn ra ở Kennedy Center vào tháng 12, càng khiến câu chuyện vé trở thành tâm điểm chú ý. Những đợt mở bán “bổ sung” liên tiếp, cùng dữ liệu cho thấy nhu cầu thực tế đang chững lại, khiến tranh luận quanh chiến lược vé của FIFA tiếp tục âm ỉ.