U17 Australia tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và nhanh chóng tạo sức ép lớn lên khung thành U17 Việt Nam. Phút thứ 2, Milliner đánh đầu chệch cột dọc trong gang tấc. Đến phút thứ 9, U17 Việt Nam đáp trả với pha băng xuống dứt điểm chìm của Đại Nhân, nhưng cú sút chưa đủ hiểm để đánh bại thủ môn Allen.
Bàn mở tỷ số và bước ngoặt VAR cuối hiệp một
Ngay sau cơ hội của Đại Nhân, U17 Australia có bàn mở tỷ số với pha xử lý đậm chất cá nhân. Becvinovski xoay sở khéo léo trong vòng cấm rồi tung cú sút như búa bổ, bóng găm thẳng vào lưới U17 Việt Nam. Cuối hiệp một, U17 Việt Nam vùng lên mạnh mẽ. Phút 38, Sỹ Bách bứt tốc từ giữa sân, xộc thẳng vào vòng cấm và ngã sau pha tắc bóng của O'Carroll. Trọng tài ban đầu chỉ tay vào chấm phạt đền, nhưng sau khi xem lại công nghệ VAR, ông rút lại quyết định.
Quả phạt đền thứ hai và bàn gỡ của Mạnh Cường
Đến phút 45, Đại Nhân bị đốn ngã trong vòng cấm. VAR một lần nữa được sử dụng và lần này trọng tài cho U17 Việt Nam hưởng phạt đền. Đại Nhân sút 11m đưa bóng dội cột dọc bật ra, nhưng Mạnh Cường có mặt kịp thời đánh đầu tung lưới U17 Australia, gỡ hòa 1-1 cho U17 Việt Nam ở những phút bù giờ hiệp một.
Bàn thắng tinh quái của Nguyễn Lực và tấm thẻ đỏ của Savic
Sang hiệp hai, đoàn quân của huấn luyện viên Cristiano Roland chơi đầy hưng phấn. Phút 56, U17 Việt Nam phối hợp tấn công nhịp nhàng bên cánh phải, nhưng Đại Nhân lại đệm hụt ở cự ly gần sau đường căng ngang dọn cỗ của đồng đội. Ngay sau đó, U17 Australia cũng bỏ lỡ một cơ hội gần như tương tự. Phút 60, U17 Việt Nam thực hiện pha dàn xếp đá phạt đầy tinh quái và Nguyễn Lực là người dứt điểm thành bàn, nâng tỷ số lên 2-1. Cuối trận, mọi hy vọng của U17 Australia chấm dứt khi Savic nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng nguy hiểm với Nguyễn Lực. U17 Việt Nam thắng ngược 2-1, biến U17 Australia thành cựu vương và giành quyền vào chung kết gặp U17 Malaysia.