Paul Pogba vừa chia sẻ một kỷ niệm khó quên trong những ngày đầu khoác áo Manchester United. Tham gia podcast của Rio Ferdinand, tiền vệ 33 tuổi hiện thuộc biên chế Monaco kể lại lần đầu được gọi lên đội một nhưng lại đi nhầm sân, đến muộn và bị Sir Alex Ferguson mắng thẳng mặt ngay trong ngày ra mắt.
Đi thẳng đến Old Trafford, quên điểm hẹn ở Carrington
Pogba cho biết hôm đó anh và Joshua King đã hiểu sai lịch trình. Thay vì đến trung tâm huấn luyện Carrington để tập trung rồi cùng toàn đội lên xe buýt, cả hai lại tự lái xe thẳng đến sân Old Trafford. Sự nhầm lẫn khiến họ đến trễ trong ngày đầu tiên được gọi lên đội một, đúng vào thời điểm nhạy cảm nhất với một cầu thủ trẻ.
Sir Alex nổi giận, Pogba “toát mồ hôi hột”
Pogba kể lại anh khi đó toát mồ hôi hột, còn Joshua King thì rất tức giận vì lỗi hoàn toàn thuộc về tiền vệ người Pháp. Khi cả hai xuất hiện, Sir Alex Ferguson không giấu được sự bực tức. Pogba nhớ nguyên văn câu mắng của huyền thoại người Scotland: “Chết tiệt thật, Pogs. Ngày đầu tiên của thằng nhóc. Đi muộn chết tiệt thật”. Cú “sốc” này khiến Pogba cảm giác như co rúm lại và tự nhủ nếu được tung vào sân, anh phải chơi thật tốt để bù đắp cho sai lầm.
Từ cú mắng của Sir Alex đến cách Pogba nhìn lại bản thân
Kỷ niệm bị mắng té tát trong ngày ra mắt đội một là một trong những chi tiết Pogba nhắc lại khi nói về quãng thời gian đầu ở Manchester United. Từ một cầu thủ trẻ đi nhầm sân, đến muộn trong ngày trọng đại, Pogba cho thấy anh vẫn nhớ rất rõ cảm giác bị Sir Alex “sửa lưng” ngay trước tập thể. Với anh, đó là khoảnh khắc buộc bản thân phải phản ứng bằng màn trình diễn trên sân thay vì lời giải thích.