VAR đảo ngược quyết định penalty cho Real Madrid
Ngay phút đầu tiên của trận đấu giữa Real Madrid và Man City, một tình huống gây tranh cãi đã xảy ra khi Matheus Nunes phạm lỗi với Vinicius Junior. Trọng tài Clement Turpin lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền, tưởng chừng Real Madrid sẽ có cơ hội mở tỷ số. Tuy nhiên, sau khi VAR vào cuộc, quyết định này đã bị đảo ngược. UEFA đã lên tiếng giải thích rõ ràng: "Quyết định bị hủy: không có penalty. Cầu thủ Man City số 27 phạm lỗi ngoài vòng cấm." Điều này cho thấy sự can thiệp của VAR là cần thiết để đảm bảo tính công bằng, dù quyết định này khiến các cổ động viên Real Madrid không hài lòng.
Diễn biến tiếp theo và bàn thắng của Rodrygo
Dù mất đi cơ hội ghi bàn sớm, Real Madrid vẫn thể hiện bản lĩnh khi Rodrygo mở tỷ số ở phút 28. Tình huống bắt nguồn từ pha tranh chấp quyết liệt của Alvaro Carreras, bóng được chuyền cho Jude Bellingham rồi luân chuyển sang cánh phải. Rodrygo bứt tốc và dứt điểm hiểm hóc, đánh bại thủ thành Gianluigi Donnarumma. Tuy nhiên, lợi thế này không kéo dài lâu khi Man City gỡ hòa ở phút 38 nhờ pha lập công của Nico O’Reilly sau tình huống phạt góc.
VAR tiếp tục gây chú ý với quyết định penalty cho Man City
Trước khi hiệp một khép lại, VAR lại một lần nữa trở thành tâm điểm. Ban đầu, trọng tài Turpin không thổi phạt khi Antonio Rudiger kéo ngã Erling Haaland trong vòng cấm. Sau khi xem lại, ông đã thay đổi quyết định. UEFA xác nhận: "Quyết định bị đảo ngược: penalty được công nhận. Cầu thủ Real Madrid số 22 giữ đối phương từ phía sau." Haaland không mắc sai lầm nào trên chấm 11m, nâng tổng số bàn thắng từ penalty trong sự nghiệp lên 53, đồng thời giúp Man City giành chiến thắng 2-1.