Trận mở màn quả nhiều vấn đề
Real Madrid có 3 điểm trong ngày ra quân Champions League 2026/27 khi thắng Inter Milan 2-1 tại Bernabéu, nhưng cách họ giành chiến thắng để lại không ít lo lắng. Đội bóng của Jose Mourinho dẫn 2-0 chỉ sau 23 phút nhờ Mbappe và Valverde, sau đó để Inter liên tục gây sức ép.
Real chỉ cầm bóng 35,6%, thấp hơn nhiều so với 64,4% của đội khách. Inter dứt điểm 21 lần, còn Real có 16, và Courtois phải thực hiện tới 7 pha cứu thua. 3 điểm được giữ lại, nhưng bài toán kiểm soát tuyến giữa một lần nữa hiện ra.
Không thể giữ được quả bóng trong chân
Sự chênh lệch không chỉ nằm ở tỷ lệ kiểm soát bóng. Inter thực hiện 621 đường chuyền, đạt độ chính xác khoảng 94%, trong khi Real chỉ có 352 đường chuyền, chính xác 86,6%. Đội khách còn hưởng 11 quả phạt góc, Real chỉ có 4. Dù vậy, Real vẫn tạo được những cơ hội nguy hiểm hơn và đạt xG 2,91, so với 1,78 của Inter.
Hai bàn đầu cũng đến từ khả năng gây sức ép rất tốt: Brahim Diaz cướp bóng rồi kiến tạo cho Mbappe ở phút 14, trước khi Valverde tận dụng pha pressing tầm cao để ghi bàn ở phút 23. Vấn đề xuất hiện sau đó, khi Real không giữ được bóng đủ tốt để giảm sức ép.
Tuyến giữa phải chạy theo trận đấu
Valverde thừa nhận Real quá vội khi tấn công trong hiệp 2. Thay vì chuyền bóng chắc, kéo trận đấu chậm lại và cho hàng thủ có thời gian nghỉ, đội chủ nhà nhiều lần đưa bóng lên quá nhanh rồi mất quyền kiểm soát.
Courtois cũng chỉ đúng nhóm chịu ảnh hưởng nặng nhất: các tiền vệ phải chạy liên tục khi trận đấu chuyển từ tấn công sang phòng ngự. Với Valverde, Bellingham và Trent Alexander-Arnold ở giữa sân, Real có sức chạy và khả năng pressing, nhưng vẫn thiếu sự bình tĩnh khi cần giữ bóng.
Trent chưa giải quyết được bài toán
Mourinho thừa nhận việc sử dụng Trent ở tuyến giữa không đơn giản, bởi yêu cầu về vị trí và thể lực khác hẳn khi đá hậu vệ phải. Ông cũng nói Real không có nhiều cầu thủ trên sân có thể giúp đội kiểm soát trận đấu theo một cách khác. Đây mới là vấn đề đáng lo.
Real có những tiền vệ rất mạnh về tranh chấp, pressing, chạy chỗ và xâm nhập vòng cấm, nhưng chưa có một phương án thật ổn định để cầm bóng khi đối thủ gây sức ép mạnh.
Courtois che bớt những khoảng trống
Inter có 7 cú sút trúng đích, Real có 8, nhưng Courtois phải cứu thua 7 lần và Valverde thừa nhận thủ môn người Bỉ đã cứu đội nhà. Mourinho thậm chí cho rằng Courtois xứng đáng được bầu hay nhất trận.
Real Madrid vẫn rất nguy hiểm trong những pha pressing và phản công, nhưng họ không thể trận nào cũng chấp nhận một thế trận đôi công như vậy. Sau thất bại trước Betis rồi trận thắng nhọc Inter, Mourinho còn nhiều việc phải làm với tuyến giữa: giữ bóng chắc hơn, bớt xử lý vội và quan trọng nhất là không để cả đội liên tục phải chạy theo bóng ngay trên sân nhà.