Derby Manchester rực lửa
Old Trafford đã chứng kiến một đêm không thể quên khi MU đánh bại Man City 2-0 trong trận derby thành Manchester. Dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Michael Carrick, “Quỷ đỏ” chơi đầy cảm hứng, liên tục gây sức ép và có tới ba lần đưa bóng vào lưới nhưng bị từ chối vì việt vị. Cuối cùng, Bryan Mbeumo và Patrick Dorgu đã tỏa sáng trong hiệp hai, mang về chiến thắng xứng đáng cho đội chủ nhà.
MU áp sát top 4, cuộc đua Champions League nóng lên
Chiến thắng này không chỉ mang ý nghĩa danh dự mà còn giúp MU áp sát Liverpool ở vị trí thứ tư, chỉ còn kém đúng 1 điểm. Trong bối cảnh Liverpool bị Burnley cầm hòa, “Quỷ đỏ” đang trở lại mạnh mẽ trong cuộc đua top 4, hứa hẹn những vòng đấu cuối đầy kịch tính.
Liverpool hụt hơi, Burnley thoát hiểm ngoạn mục tại Anfield
Trên sân nhà Anfield, Liverpool chỉ có được trận hòa 1-1 trước Burnley đang ngụp lặn ở nhóm cuối bảng. Dù Florian Wirtz mở tỷ số bằng cú sút uy lực, nhưng “Lữ đoàn đỏ” lại bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt khi Szoboszlai sút phạt đền trúng xà ngang. Sự phung phí khiến họ phải trả giá khi Marcus Edwards gỡ hòa cho Burnley ở phút 65.
Dù đã nối dài chuỗi bất bại lên 12 trận trên mọi đấu trường, đây đã là trận hòa thứ tư liên tiếp của Liverpool tại Ngoại hạng Anh. Kết quả này khiến thầy trò HLV Arne Slot hụt hơi trong cuộc đua top đầu, khi bị MU thu hẹp khoảng cách chỉ còn 1 điểm.
Arsenal bỏ lỡ cơ hội vàng bứt tốc trước Man City trên bảng xếp hạng
Được trao cơ hội nới rộng khoảng cách với Man City lên 9 điểm sau khi đối thủ ngã ngựa, Arsenal lại gây thất vọng khi bị Nottingham Forest cầm hòa không bàn thắng trên sân khách. Đây đã là trận thứ hai liên tiếp “Pháo thủ” không thể ghi bàn, cho thấy dấu hiệu chững lại trong giai đoạn then chốt của mùa giải.
Dù vẫn giữ được ngôi đầu và nới rộng khoảng cách lên 7 điểm so với Man City, Arsenal đã bỏ lỡ cơ hội tạo ra lợi thế an toàn. Đáng lo hơn, họ có nguy cơ bị Aston Villa rút ngắn cách biệt xuống còn 4 điểm nếu đội bóng của Unai Emery thắng Everton ở trận đấu muộn.
Tottenham thua đau sân nhà, Chelsea trở lại top 6
Trong trận cầu tâm điểm, West Ham đã tạo nên bất ngờ lớn khi đánh bại Tottenham 2-1 ngay trên sân khách nhờ bàn thắng quyết định của Callum Wilson ở phút bù giờ. Chiến thắng này không chỉ khiến Tottenham trắng tay mà còn đẩy HLV Thomas Frank vào thế khó khi phải đối mặt với làn sóng chỉ trích từ chính các CĐV nhà.
Ở một diễn biến khác, Chelsea có màn ra mắt hoàn hảo cùng tân HLV Liam Rosenior khi vượt qua Brentford 2-0 trên sân nhà. “The Blues” trình diễn lối chơi chắc chắn, hiệu quả và tận dụng tốt các cơ hội để giành trọn 3 điểm. Nhờ chiến thắng này, Chelsea đã vươn lên vị trí thứ sáu với 34 điểm, vượt qua chính Brentford trên bảng xếp hạng. Còn Spurs hiện đã rơi xuống vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng với 27 điểm sau 22 vòng đã đấu.