U20 nữ Việt Nam rơi vào thế dựa lưng tường tại vòng chung kết U20 nữ châu Á 2026. Sau hai trận thua đậm 0-3 trước Trung Quốc và 1-4 trước chủ nhà Thái Lan, thầy trò huấn luyện viên Okiyama Masahiko chỉ còn một lựa chọn ở lượt cuối bảng A: phải thắng U20 nữ Bangladesh.
Thừa nhận thua kém, giữ lại tinh thần
Sau trận thua Thái Lan, huấn luyện viên Okiyama thẳng thắn nhìn nhận U20 nữ Việt Nam thua kém về kỹ thuật và chiến thuật nên không đạt kết quả như mong muốn. Dù vậy, ông hài lòng với tinh thần thi đấu khi các cầu thủ liên tục động viên, hô hào nhau để chơi tốt hơn trong hiệp hai.
Bangladesh là đối thủ vừa tầm
U20 nữ Bangladesh cũng đã thua cả hai trận, nhưng đang xếp trên Việt Nam nhờ hiệu số bàn thắng bại. Đây được xem là đối thủ vừa tầm, song U20 nữ Việt Nam phải cải thiện khả năng tận dụng cơ hội khi mới ghi được 1 bàn sau 2 trận. Tiền vệ Hồng Yêu cho rằng gặp Trung Quốc và Thái Lan quá mạnh nên hàng công chưa phát huy được, và toàn đội sẽ cố gắng chắt chiu cơ hội trước Bangladesh.
Cửa vào tứ kết vẫn còn
Bangladesh thường chơi khó chịu và tấn công nhiều trong hiệp một nhưng nhanh xuống sức sau giờ nghỉ, ít triển khai được lối chơi. Đây là điểm U20 nữ Việt Nam muốn khai thác. Nếu thắng Bangladesh, đội có thể trở thành một trong hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất để giành vé vào tứ kết, đúng mục tiêu đề ra tại giải.