Ruben Amorim đang được nhắc đến như ứng viên nặng ký cho chiếc ghế huấn luyện viên trưởng Benfica, trong bối cảnh tương lai của Jose Mourinho tại sân Da Luz bị đặt dấu hỏi. Theo The Sun, chính siêu cò Jorge Mendes đã khuyên “Người đặc biệt” nên rời câu lạc bộ ngay kỳ chuyển nhượng mùa hè này, khép lại màn tái xuất đầy lãng mạn tại Lisbon sau 25 năm xa cách.
Benfica sa sút, Mourinho chịu áp lực
Khởi đầu như một câu chuyện cổ tích, nhưng hành trình của Mourinho ở Benfica đang rẽ theo chiều hướng xấu. Đội bóng áo đỏ hiện kém đội đầu bảng Porto tới 8 điểm, trong khi nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, còn hợp đồng đến năm 2027, lại bị truất quyền chỉ đạo 2 lần chỉ trong vòng 3 tuần. Những chi tiết đó khiến tương lai của ông trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Amorim và cú sốc nếu trở lại Benfica
Việc Benfica bổ nhiệm Ruben Amorim sẽ là quyết định gây chấn động, bởi mối kình địch sâu sắc giữa Sporting Lisbon và Benfica. Amorim đã đánh mất rất nhiều thiện cảm trong mắt cổ động viên Sporting sau khi Giám đốc điều hành Omar Berrada của Manchester United thúc ép ông rời đi giữa mùa trước. Trớ trêu là từ nhỏ, Amorim vốn là fan cuồng của Benfica, từng có 154 lần ra sân cho câu lạc bộ này và được báo giới mệnh danh là “Mourinho 2.0”. Năm 2018, ông còn có một tuần thực tập dưới sự dìu dắt trực tiếp của Mourinho.
Khoảng lặng sau khi rời Manchester United
Sau 14 tháng dẫn dắt Manchester United, Ruben Amorim bị sa thải vào tháng Giêng sau vụ công kích ban lãnh đạo trong trận gặp Leeds. Ông rời Old Trafford với khoản đền bù 12 triệu bảng và hiện không vội vã trở lại băng ghế huấn luyện. Amorim vừa trải qua kỳ nghỉ lễ Phục sinh tại Rio de Janeiro, rồi được bắt gặp chơi padel cùng Giám đốc bóng đá Manchester City, Hugo Viana, tại Lisbon, người từng là đồng đội thân thiết với ông trong giai đoạn rực rỡ tại Sporting.