Không khí trước ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đang bị phủ bóng bởi tranh cãi về giá vé và chi phí đi lại. Ở nhiều thành phố đăng cai, người hâm mộ choáng váng với mức giá leo thang, từ vé xem trận chung kết trên các trang bán lại vượt 8.200 USD đến chi phí tàu điện tăng gấp nhiều lần. Giữa bối cảnh đó, tỷ phú Arthur Blank chọn một hướng đi khác tại Atlanta, nơi sẽ tổ chức 8 trận đấu, bao gồm một trận bán kết.
Cơn bão giá ở các thành phố đăng cai
Người hâm mộ đang phải đối mặt với chi phí tăng phi mã. Vé xem trận chung kết trên các nền tảng bán lại đã vượt mốc 8.200 USD. Hệ thống tàu điện NJ Transit thông báo thu 150 USD cho một vé khứ hồi từ Manhattan đến sân MetLife, cao gấp 10 lần giá thông thường. Những con số này khiến trải nghiệm World Cup trở thành gánh nặng tài chính với nhiều cổ động viên.
Hướng đi khác tại Atlanta
Atlanta, nơi sẽ đăng cai 8 trận đấu, trong đó có một trận bán kết, lại mang đến bức tranh trái ngược. Arthur Blank, ông chủ Atlanta Falcons và Atlanta United FC, đồng thời là người góp vốn xây dựng trung tâm huấn luyện quốc gia trị giá 228 triệu USD cho tuyển Mỹ, cam kết giữ chi phí trải nghiệm tại sân Mercedes-Benz ở mức phải chăng. Ông nhấn mạnh người hâm mộ đã dành cho bóng đá năng lượng, thời gian, đam mê và cả tài chính, nên xứng đáng được tôn vinh bằng hành động cụ thể.
Trải nghiệm “như ở nhà” tại Mercedes-Benz
Arthur Blank khẳng định không thể kiểm soát kết quả trên sân, nhưng hoàn toàn có thể kiểm soát trải nghiệm khán giả. Ông muốn cổ động viên được chào đón nồng nhiệt nhất khi đến Atlanta, cảm nhận bầu không khí như ở nhà, dù ở trong hay ngoài sân vận động. Hệ thống ẩm thực và đồ uống tại sân sẽ tiếp tục duy trì mức giá bình dân nhưng vẫn đảm bảo chất lượng. Blank tin rằng khi rời Atlanta, nhiều người sẽ muốn quay lại, thậm chí cân nhắc chuyển đến đây sinh sống, và động thái này trở thành điểm sáng hiếm hoi giữa cơn bão giá World Cup.