Chiến thắng lịch sử của Ý trong bối cảnh thiếu vắng ngôi sao
Davis Cup 2025 chứng kiến đội tuyển Ý tiếp tục khẳng định vị thế khi lần thứ ba liên tiếp đăng quang, dù không có sự góp mặt của Jannik Sinner – người từng là linh hồn của hai chức vô địch trước đó. Flavio Cobolli và Matteo Berrettini đã tỏa sáng, giúp Ý vượt qua Tây Ban Nha 2-0 tại Bologna, trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của hơn 10.000 khán giả. Tuy nhiên, chiến thắng này không thực sự bùng nổ như kỳ vọng, bởi giải đấu thiếu vắng nhiều tên tuổi lớn, trong đó có cả số 1 thế giới Carlos Alcaraz do chấn thương.
Những thách thức làm lu mờ “World Cup tennis”
Dù từng được ví như “World Cup tennis”, Davis Cup hiện đối mặt với nhiều vấn đề: tần suất tổ chức hàng năm khiến các tay vợt kiệt sức, thể thức thi đấu tập trung làm mất đi lợi thế sân nhà, và sự vắng mặt của các ngôi sao hàng đầu khiến giải đấu giảm sức hút. Carlos Alcaraz từng thẳng thắn đề xuất: “Nên duy trì giải đấu 2-3 năm một lần để tạo ra sự chờ đợi và hấp dẫn hơn.” Ngoài ra, việc tổ chức vào cuối mùa giải khiến các tay vợt khó đạt phong độ cao nhất, trong khi Davis Cup còn phải cạnh tranh với các sự kiện như ATP Cup, Laver Cup.
Nỗ lực cải tổ và kỳ vọng tương lai
Trước thực trạng này, Liên đoàn quần vợt quốc tế (ITF) đang cân nhắc đổi mới: phục hồi thể thức lượt đi lượt về, điều chỉnh lịch thi đấu, thậm chí hợp nhất với giải nữ Billie Jean King Cup. Giám đốc ITF Ross Hutchins khẳng định: “Chúng tôi sẽ tiếp tục lắng nghe ý kiến các tay vợt để cải thiện Davis Cup.” Để xứng tầm “World Cup tennis”, Davis Cup cần tạo ra sự kiện hiếm có, quy tụ đầy đủ các ngôi sao lớn, đồng thời giữ vững tinh thần đồng đội và niềm tự hào quốc gia – giá trị cốt lõi của giải đấu này.