HLV Lee Jung Soo chính thức nói lời chia tay U23 Việt Nam và Đội tuyển Việt Nam bằng những dòng chia sẻ đầy cảm xúc. Ông nhấn mạnh quãng thời gian làm việc tại Việt Nam không chỉ là công việc, mà là hành trình gắn bó với con người và những cảm xúc đặc biệt. Tình cảm từ người hâm mộ được ông gọi là nguồn động lực lớn nhất giúp mình vượt qua áp lực và thử thách.
Tình cảm dành cho người hâm mộ Việt Nam
HLV Lee khẳng định thời gian đồng hành cùng Đội tuyển Việt Nam là những khoảnh khắc vô cùng quý giá trong cuộc đời. Ông gửi lời cảm ơn sâu sắc tới người hâm mộ, nhấn mạnh chính sự ủng hộ chân thành đã giúp ông luôn cố gắng hết mình. Trong lời chia tay, ông nói “một phần trái tim tôi sẽ luôn ở lại với bóng đá Việt Nam” và xem những ký ức tại đây là niềm tự hào lớn trong sự nghiệp.
Dấu ấn từ sự nghiệp cầu thủ đến băng ghế huấn luyện
Trước khi bước vào nghiệp huấn luyện, Lee Jung Soo từng là một trong những hậu vệ hàng đầu của bóng đá Hàn Quốc. Dấu ấn lớn nhất của ông là tại World Cup 2010, khi ghi hai bàn thắng quan trọng vào lưới Hy Lạp và Nigeria, góp công giúp Đội tuyển Hàn Quốc vào vòng 16 đội. Kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao trở thành nền tảng để ông mang đến những giá trị chuyên môn thiết thực khi làm việc tại Việt Nam.
“Phù thủy phạt góc” lặng lẽ nhưng hiệu quả
Trong vai trò trợ lý của HLV Kim Sang Sik, Lee Jung Soo không xuất hiện nhiều trên truyền thông nhưng để lại dấu ấn rõ nét về chuyên môn. Ông được ví như “phù thủy phạt góc” khi trực tiếp xây dựng và huấn luyện các phương án cố định cho đội tuyển. Bên cạnh người hâm mộ, ông cũng gửi lời cảm ơn tới Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, các cầu thủ, đặc biệt là HLV Kim Sang Sik cùng các cộng sự đã luôn sát cánh, góp phần xây dựng nên một tập thể gắn kết và giàu quyết tâm.