World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico nhiều khả năng là sân khấu lớn cuối cùng của Lionel Messi và Cristiano Ronaldo, nhưng trong mắt Kasey Keller, cuộc đua vô địch không xoay quanh Argentina hay Bồ Đào Nha. Cựu thủ môn từng khoác áo Tottenham và Fulham tin rằng danh hiệu sẽ trở lại châu Âu, với Tây Ban Nha, Pháp và Anh mới là những cái tên đáng để chờ đợi.
Bộ ba châu Âu trong mắt Keller
Chia sẻ với Jackpot City Casino, Keller thẳng thắn đánh giá thấp cơ hội của Ronaldo: “Liệu Ronaldo có thể vô địch World Cup lần này không? Tôi không thấy Bồ Đào Nha có thể làm được điều đó. Họ là một đội bóng tốt, nhưng có những đội mạnh hơn”. Ông đặc biệt nhấn mạnh vào chiều sâu và chất lượng của Pháp: “Nhìn vào đội hình của Pháp, nếu họ vận hành trơn tru, hãy cẩn thận”. Tây Ban Nha cũng được ông xếp vào nhóm ứng viên hàng đầu, trong khi đội tuyển Anh gây ấn tượng mạnh với chất lượng nhân sự hiện tại.
Hoài nghi với Argentina và dấu hỏi Brazil
Dù Messi vừa cùng Argentina vô địch World Cup 2022, Keller không tin Albiceleste có thể bảo vệ ngôi vương: “Tôi không nghĩ Argentina có thể lặp lại thành công”. Ông cũng nhắc đến Brazil như một ẩn số: khi không bị kỳ vọng quá lớn, liệu họ có thể bùng nổ hay không, nhất là trong bối cảnh phong độ gần đây chưa thật sự ổn định. Dù vậy, lựa chọn cuối cùng của Keller vẫn là Tây Ban Nha, Pháp và Anh, kèm một lời nhắc về sức ép vô hình: sự kỳ vọng dễ biến thành gánh nặng, đặc biệt với đội tuyển Anh và bầu không khí luôn sôi sục từ người hâm mộ xứ sở sương mù.