Porto khởi đầu như mơ trước Nottingham Forest ở tứ kết lượt đi Cúp C2 châu Âu 2025/2026, nhưng tất cả bị kéo tụt chỉ trong vài phút bởi một pha phản lưới nhà khó tin của Martim Fernandes. Bàn thắng mở tỷ số của William Gomes ở phút 11 nhanh chóng bị xóa nhòa bởi sai lầm ở phút 13, khiến lợi thế trên sân Dragao trôi qua trong sự chết lặng của khán giả.
Pha trả bóng tai hại từ cự ly 40m
Trong một tình huống triển khai bóng tưởng như đơn giản, Martim Fernandes nhận đường chuyền ngang rồi xoay người trả về cho thủ môn Diogo Costa từ cự ly khoảng 40m. Đường chuyền về quá mạnh và thiếu chính xác, trong khi Diogo Costa lại dâng cao, không kịp lùi về. Bóng lăn thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Porto, dù anh cố gắng đuổi theo trong vô vọng.
Sân Dragao chết lặng, Nottingham Forest hưởng lợi
Khoảnh khắc bóng vượt qua vạch vôi, sân Dragao như chết lặng. Martim Fernandes vô tình “biếu không” cho Nottingham Forest bàn gỡ hòa 1-1 chỉ 2 phút sau khi Porto mở tỷ số. Tỷ số này được giữ nguyên tới hết trận, biến pha phản lưới nhà của hậu vệ sinh năm 2006 thành điểm nhấn buồn của trận tứ kết lượt đi.
Ngày thi đấu ác mộng của hậu vệ sinh năm 2006
Nỗi thất vọng của Martim Fernandes chưa dừng lại ở đó. Chỉ 7 phút sau sai lầm, anh dính chấn thương và phải rời sân bất đắc dĩ ở phút 20. Hiện chưa rõ hậu vệ trẻ này có kịp bình phục để cùng Porto hành quân tới sân của Nottingham Forest ở trận lượt về hay không. Theo lịch, trận tứ kết lượt về sẽ diễn ra lúc 02h00 ngày 17/4 giờ Việt Nam. Đội thắng trong cặp đấu này sẽ chạm trán đội thắng ở cặp Bologna – Aston Villa tại bán kết.