Thất bại cay đắng trong trận ra mắt
Kỷ nguyên của huấn luyện viên Habib Beye tại Olympique de Marseille đã bắt đầu theo cách không thể tồi tệ hơn. Trong trận đấu đầu tiên trên cương vị thuyền trưởng, thay thế Roberto De Zerbi, chiến lược gia người Senegal đã phải chứng kiến đội bóng của mình nhận thất bại 0-2 trước Stade Brest trong khuôn khổ Ligue 1. Đây là một kết quả gây thất vọng lớn, đặc biệt khi Marseille đặt mục tiêu chấm dứt chuỗi phong độ nghèo nàn kéo dài suốt thời gian qua.
Greenwood hóa “tội đồ” trên chấm phạt đền
Điểm nhấn đáng chú ý nhất của trận đấu đến ở phút 82, khi Marseille được hưởng quả phạt đền quý giá. Mason Greenwood, ngôi sao sáng nhất của đội bóng, được trao cơ hội rút ngắn tỷ số. Tuy nhiên, cú sút thiếu lực của cựu tiền đạo Manchester United đã bị thủ thành Gregoire Coudet bên phía Brest dễ dàng cản phá. Tình huống này không chỉ dập tắt hy vọng có điểm của Marseille mà còn khiến Greenwood trở thành tâm điểm chỉ trích.
Phong độ trái ngược của Greenwood
Dù tung ra tới 7 cú dứt điểm trong trận, Greenwood chỉ có 2 lần đưa bóng trúng đích, hoàn toàn trái ngược với phong độ ấn tượng của anh từ đầu mùa (14 bàn, 4 kiến tạo sau 20 trận đá chính). Sự sa sút bất ngờ của chân sút chủ lực đã góp phần khiến Marseille nối dài chuỗi 4 trận không thắng – thành tích tệ nhất trong hai năm qua.
Áp lực đè nặng trước thềm đại chiến
Thất bại này không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần toàn đội mà còn khiến mục tiêu giành vé dự Champions League của Marseille trở nên mong manh. Hiện tại, họ vẫn đứng thứ 4 nhưng khoảng cách với các đối thủ bám đuổi như Lille đang bị thu hẹp. Trước mắt, Marseille sẽ phải đối đầu với Lyon – đội bóng đang xếp trên họ 5 điểm – trong trận cầu then chốt vào ngày 2/3. Nếu không sớm cải thiện phong độ, giấc mơ châu Âu của đội bóng thành phố cảng sẽ ngày càng xa vời.