Chelsea đang chìm trong hình ảnh một tập thể rệu rã, đầy những cầu thủ thích làm mình làm mẩy. Matt Law mô tả Stamford Bridge lúc này tràn ngập các “prima donna” xa rời thực tế, không ý thức được họ đang trở thành lứa cầu thủ bị ghét nhất trong ký ức người hâm mộ The Blues. Để làm bật sự bạc nhược hiện tại, ông kéo lại ký ức về Antonio Conte – huấn luyện viên gần nhất giúp Chelsea nâng cúp FA năm 2018.
Bản lĩnh Conte và thế hệ chiến binh
Thời điểm đó, trước câu hỏi về việc Eden Hazard có hạnh phúc hay không, Conte đáp gọn: nhiệm vụ đầu tiên của ông là làm điều tốt nhất cho đội bóng và câu lạc bộ, chứ không phải làm cho mọi cầu thủ đều hạnh phúc, nếu không Chelsea có nguy cơ kết thúc mùa ở vị trí thứ 20. Hazard có thể không ưa phong cách của Conte, nhưng anh vẫn ghi bàn quyết định ở trận chung kết FA Cup năm ấy. Đội hình trong tay Conte là những chiến binh thực thụ như Cesc Fabregas, N’Golo Kante, Gary Cahill. Matt Law cho rằng nếu phải đối mặt với “lũ trẻ hay khóc nhè” hiện nay, có lẽ Conte đã phát điên.
Thái độ hời hợt và sự bảo vệ bị phản bội
Matt Law gợi lại cảnh thợ cắt tóc của Marc Cucurella làm rò rỉ đội hình trước trận thua nhục 0-3 trước Brighton, hay cảnh các cầu thủ Chelsea cười cợt với nhau trước khi thua Newcastle ngay trên sân nhà. Sự thiếu chuyên nghiệp và thái độ hời hợt đã thành hệ thống. Liam Rosenior, vừa bị sa thải, từng cố gắng thay đổi cái nhìn công chúng về các cầu thủ, nhưng đáp lại, họ “ném ông xuống gầm xe buýt” bằng một trong những màn trình diễn tệ nhất lịch sử câu lạc bộ trước Brighton. Cựu đội trưởng Gary Cahill, trong vai trò bình luận viên, cáo buộc các cầu thủ là những kẻ bỏ cuộc, nhưng cuối cùng chỉ huấn luyện viên phải trả giá.
Câu hỏi bỏ ngỏ về tương lai Chelsea
Matt Law đặt câu hỏi: ai có thể vực lại Chelsea lúc này? Ông nhấn mạnh, dù kết quả ra sao, giống như thời Conte, chẳng ai ở Chelsea hiện tại nên bận tâm chuyện các cầu thủ có “hạnh phúc” hay không, bởi đơn giản họ chưa xứng đáng nhận được sự quan tâm đó.