Sau cú sốc tại Paris, Liverpool buộc phải gác lại Champions League để trở lại với Ngoại hạng Anh. Hy vọng về một cuộc lội ngược dòng trước Paris Saint-Germain tại Anfield đang mờ dần, trong khi thực tế ở giải quốc nội không cho phép họ tiếp tục sa sút.
Từ giấc mơ châu Âu đến nỗi lo trong nước
Thất bại 0-2 trước PSG đến ngay sau trận thua 0-4 trước Man City ở cúp FA, nối dài chuỗi phong độ tệ hại với chỉ hai chiến thắng trong tám trận gần nhất. Đội bóng đã thua 16 trận mùa này, con số gợi cảm giác nặng nề với một tập thể từng đặt mục tiêu cạnh tranh danh hiệu. Trong bối cảnh đó, việc tiếp tục mơ mộng ở Champions League trở nên xa xỉ.
Trận Fulham và cuộc đua vị trí thứ năm
Sự chú ý của toàn đội giờ dồn vào chuyến làm khách Fulham tại Ngoại hạng Anh. Mục tiêu được đặt ra rất thực dụng: thi đấu bớt tệ hơn Chelsea để giữ vững vị trí thứ năm. Từ chỗ hướng tới đỉnh cao châu Âu, Liverpool giờ phải lo bảo vệ một suất trong nhóm dự cúp châu Âu mùa sau, trong bối cảnh tinh thần và phong độ đều đi xuống.
Phép màu Anfield phai nhạt
Anfield từng là biểu tượng của những cuộc lội ngược dòng ở cúp châu Âu. Nhưng với một đội hình rệu rã như hiện tại, thứ phép thuật ấy dường như đã tan biến. Từ băng ghế huấn luyện của Arne Slot đến phòng thay đồ, Liverpool đang phải đối diện với thực tế khắc nghiệt hơn bao giờ hết, khi niềm tin, phong độ và mục tiêu mùa giải đều bị kéo tụt cùng lúc.