Jannik Sinner phải chơi đủ 3 set mới vượt qua Tomas Machac, dù mở màn như “dạo chơi”. Tay vợt số 2 thế giới thắng nhanh 6-1, rồi bất ngờ chùng xuống ở set 2 trước khi kết liễu trận đấu trong set quyết định để giành vé vào tứ kết, nơi anh gặp hạt giống số 6 Félix Auger-Aliassime.
Set 1 một chiều cho Sinner
Đối đầu tay vợt hạng 53 ATP Tomas Machac, Sinner áp đảo hoàn toàn trong set đầu. Anh liên tiếp bẻ 2 game giao bóng, dẫn 4-0 chỉ sau vài phút. Machac nỗ lực giữ lại 1 game giao bóng, nhưng không đủ xoay chuyển cục diện. Sinner khép lại set 1 với tỷ số 6-1 sau 27 phút, gần như không cho đối thủ cơ hội.
Machac vùng lên, Sinner hụt hơi ở loạt tie-break
Thế trận đảo chiều ở set 2. Machac “lột xác” hoàn toàn, chơi tự tin và chủ động hơn. Tay vợt Cộng hòa Séc bẻ 2 game giao bóng, vươn lên dẫn 5-2 và đẩy Sinner vào thế rượt đuổi. Hạt giống số 2 kịp đòi lại break, kéo set đấu vào loạt tie-break. Nhưng trong màn đấu súng cân não, Sinner lại bất lực trước phong độ thăng hoa của Machac, thua 3-7 và để đối thủ cân bằng tỷ số 1-1.
Sinner siết lại thế trận ở set quyết định
Bước sang set 3, Sinner mới thực sự chơi đúng đẳng cấp. Anh không cho Machac thêm cơ hội vùng lên, bẻ 2 game giao bóng và kiểm soát hoàn toàn nhịp độ. Tay vợt Ý thắng 6-3, khép lại trận đấu sau 2 giờ 01 phút với tỷ số 2-1 (6-1, 6-7, 6-3). Về thống kê, Sinner vượt trội với 5 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp, tận dụng 7/11 cơ hội bẻ game giao bóng và giành 92/164 điểm, so với 72 điểm của Machac. Chiến thắng đưa Sinner vào tứ kết, nơi anh chạm trán Félix Auger-Aliassime.