Drama chuyển nhượng: Nunez bị Al Hilal bỏ rơi, Chelsea & Juventus tranh hàng hot

Sancho rời MU: 12 bàn thắng, 73 triệu bảng và cái kết đáng buồn tại Nhà hát

Maguire ra điều kiện tiên quyết để MU đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa tới

Nguyễn Thông

Rashford nổi đóa: "Barca bị cướp trắng quả penalty trước Atletico!"

Marcus Rashford lên tiếng sau thất bại 0-2 của Barcelona trước Atletico Madrid ở tứ kết Champions League. Tiền đạo người Anh cho rằng đội bóng xứ Catalan đã bị tước một quả phạt đền rõ ràng trong trận lượt đi trên sân nhà.

Tình huống gây tranh cãi trong vòng cấm

Pha bóng diễn ra khi thủ môn Juan Musso của Atletico Madrid thực hiện cú phát bóng ngắn ngay trong vòng cấm. Ngay sau đó, hậu vệ Marc Pubill dùng tay chạm vào bóng khi trái bóng vẫn nằm trong khu vực cấm địa. Các cầu thủ Barcelona lập tức vây lấy trọng tài, phản ứng dữ dội và gây áp lực đòi phạt đền.

Trọng tài từ chối phạt đền, chỉ cho đá lại

Sau khi cân nhắc, trọng tài chính không chỉ tay vào chấm 11 mét. Ông chỉ yêu cầu Juan Musso thực hiện lại cú phát bóng. Quyết định này khiến cầu thủ Barcelona không hài lòng, trong bối cảnh họ đang bị dẫn bàn và rất cần một cơ hội rút ngắn tỷ số.

Rashford: “Đó là quả phạt đền không thể chối cãi”

Marcus Rashford khẳng định: “Đó rõ ràng là một quả phạt đền. Điều này từng xảy ra trước đây và luôn được thổi phạt. Theo lẽ thường, đó phải là một quả penalty. Bạn có thể thấy điều đó qua phản ứng của các cầu thủ chúng tôi và cả phía Atletico cũng cảm nhận được. Tôi từng thi đấu trong tình huống tương tự nhưng chúng tôi là bên chịu bất lợi, vì vậy với tôi, mọi thứ rất rõ ràng”.

Tiền đạo người Anh tiếp tục bức xúc: “Liệu chúng tôi có thể phàn nàn không khi quyết định lại chống lại đội bóng? Thủ môn của họ đã thực hiện cách đá đó suốt cả trận đấu, và ở tình huống cụ thể ấy, Pubill thực sự đã chạm tay vào bóng. Với tôi, đó là một quả phạt đền không thể chối cãi”. Thất bại 0-2 khiến Barcelona đối mặt nhiều thử thách trước trận lượt về trên sân khách vào tuần tới.

0
660 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Thế Tuyến

Trong bối cảnh HLV tạm quyền Michael Carrick phải xoay xở với hàng tiền vệ mỏng, Manchester United đã có động thái đáng chú ý trên thị trường chuyển nhượng. Casemiro gần như chắc chắn rời Old Trafford vào tháng Sáu, Manuel Ugarte cũng đứng trước khả năng chia tay, buộc giám đốc bóng đá Jason Wilcox phải ưu tiên nâng cấp tuyến giữa. Tuy nhiên, theo nhà báo Ben Jacobs, hai mục tiêu được nhắc nhiều thời gian qua là Sandro Tonali và Adam Wharton đã bị loại khỏi kế hoạch.

Tonali bị chặn bởi mức giá và lương

Với Sandro Tonali, rào cản lớn nhất nằm ở chi phí. Newcastle United được cho là yêu cầu tới 100 triệu bảng cho tiền vệ người Ý. Phía Manchester United đánh giá con số này vượt xa giá trị thực, nhất là khi cộng thêm mức lương cao. Dù Tonali vẫn được xem là một trong những tiền vệ toàn diện nhất giải, nổi bật ở nền tảng thể lực, tinh thần thi đấu và khả năng hoạt động rộng, ban lãnh đạo MU tỏ ra thận trọng hơn với những thương vụ bom tấn trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng tại Anh ngày càng leo thang.

Wharton trùng vai trò với Kobbie Mainoo

Trường hợp Adam Wharton lại nằm ở câu chuyện chuyên môn. Manchester United cho rằng tiền vệ thuộc biên chế Crystal Palace có phong cách chơi quá tương đồng với Kobbie Mainoo. Cả hai đều thiên về kiểm soát bóng, hỗ trợ tấn công, không phải mẫu tiền vệ đánh chặn điển hình. Nguy cơ mất cân bằng tuyến giữa là điều được nhắc tới, dù Wharton vẫn được đánh giá cao ở khả năng tranh chấp và hỗ trợ phòng ngự. MU dường như muốn tìm một tiền vệ có thiên hướng phòng ngự rõ ràng hơn để bổ trợ cho Mainoo, thay vì một “bản sao chiến thuật”.

MU tính đường sang châu Âu, Stiller và Ederson nổi lên

Thay vì tiếp tục theo đuổi các mục tiêu tại Anh, Manchester United nhiều khả năng sẽ chuyển hướng sang các giải đấu châu Âu khác, nơi mức phí chuyển nhượng được cho là “mềm” hơn nhưng vẫn đảm bảo chất lượng chuyên môn. Những cái tên như Angelo Stiller (Stuttgart) hay Ederson (Atalanta) đang nổi lên như các phương án khả thi cho kế hoạch tái thiết tuyến giữa tại Old Trafford.

Xem thêm
0
188 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Mai Thủy

Eberechi Eze chuẩn bị trở lại sau quãng thời gian dài ngồi ngoài kể từ cuối tháng 3. Tiền vệ 27 tuổi dính chấn thương bắp chân khi tập trung cùng Đội tuyển Anh và phải rút khỏi đội hình "Tam Sư". Việc anh hoàn thành trọn vẹn giáo án cường độ cao trong buổi tập mới nhất cho thấy quá trình hồi phục đã đi đến giai đoạn cuối, mở ra khả năng tái xuất đúng lúc Arsenal bước vào đoạn nước rút.

Giải cơn khủng hoảng nhân sự cho Arteta

Sự trở lại của Eze được ví như "cơn mưa rào giữa nắng hạn" với huấn luyện viên Mikel Arteta. Thời gian qua, chiến lược gia người Tây Ban Nha liên tục phải xoay tua đội hình vì danh sách chấn thương kéo dài. Nhiều trụ cột vắng mặt khiến sức mạnh của Arsenal bị bào mòn, đặc biệt ở khâu tấn công. Trong bối cảnh đó, Eze xuất hiện trở lại giúp Arteta có thêm phương án chất lượng, tháo bớt nút thắt nhân sự trên hàng công.

Mắt xích quan trọng tại Emirates

Từ đầu mùa, Eze đã cho thấy tầm ảnh hưởng tại sân Emirates. Anh ra sân 43 trận trên mọi đấu trường, ghi 9 bàn và có 6 đường kiến tạo. Lối chơi kỹ thuật, nhãn quan chiến thuật tốt cùng sự đa năng giúp Eze chơi được cả hai cánh lẫn trung lộ. Khả năng di chuyển, xử lý trong không gian hẹp và tạo đột biến khiến anh trở thành mảnh ghép khó thay thế trong hệ thống tấn công của Arsenal.

Vũ khí cho chặng đua vô địch

Giải Ngoại hạng Anh chỉ còn 7 vòng đấu nữa là khép lại, Arsenal buộc phải chắt chiu từng điểm số để nuôi giấc mơ vô địch. Trong giai đoạn được xem là "sinh tử" này, sự sáng tạo và khả năng gây đột biến của Eberechi Eze được kỳ vọng sẽ là "chìa khóa" giúp hàng công Pháo thủ xuyên phá những hàng phòng ngự dày đặc, mở ra thêm lựa chọn cho Arteta trong các trận đấu quyết định.

Xem thêm
0
164 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

LE NGOC

MU buộc phải đối diện thực tế sẽ không còn Casemiro sau mùa này. Ban lãnh đạo phải gấp rút tìm người thay thế cho tiền vệ người Brazil, trong bối cảnh thị trường tiền vệ trung tâm đang bị thổi giá và rủi ro chuyên môn luôn rình rập. Trong thế khó đó, một kịch bản trao đổi với Atalanta bất ngờ mở ra, hứa hẹn giải quyết cùng lúc nhiều bài toán cho đội chủ sân Old Trafford.

Bài toán Casemiro và áp lực tài chính

Casemiro rời đi để lại khoảng trống lớn cả về chuyên môn lẫn ảnh hưởng trong phòng thay đồ. MU cần một tiền vệ trung tâm đủ tầm, nhưng giá cầu thủ ở vị trí này đang bị đẩy lên mức khó tin. Brighton từng hét giá Carlos Baleba hơn 100 triệu bảng, cho thấy bất kỳ thương vụ nào cũng tiềm ẩn rủi ro tài chính khổng lồ, trong khi khả năng hòa nhập tại Old Trafford lại là dấu hỏi. MU không chỉ phải tìm người phù hợp, mà còn phải hạn chế tối đa rủi ro và áp lực chi tiêu trong quá trình tái thiết đội hình.

Ederson – mẫu tiền vệ MU đang thiếu

Trong bối cảnh đó, phương án trao đổi với Atalanta xuất hiện. Joshua Zirkzee, gần như “vô hình” ở MU, có thể sang Atalanta, còn Ederson đi theo chiều ngược lại. Ederson không phải ngôi sao hào nhoáng, nhưng lại sở hữu đúng những phẩm chất MU đang thiếu: hoạt động cường độ cao, tranh chấp tốt, đọc tình huống ổn định và chuyển trạng thái nhanh – yếu tố then chốt trong bóng đá hiện đại. Anh không phải bản sao Casemiro, nhưng phù hợp hơn với cách vận hành mà MU đang hướng tới.

Lợi ích cho Atalanta và các bên liên quan

Atalanta cũng có lý do để suy nghĩ nghiêm túc. Họ cần tăng cường hàng công, trong khi Zirkzee từng chứng minh năng lực tại Serie A trong màu áo Bologna. Hợp đồng của Ederson chỉ còn hơn một năm, khiến Atalanta đứng trước nguy cơ mất trắng hoặc phải bán rẻ nếu chần chừ. Một thương vụ trao đổi, trong bối cảnh này, mở ra khả năng cả bốn bên – hai câu lạc bộ và hai cầu thủ – cùng tìm được hướng đi có lợi cho mình.

Xem thêm
0
4,2K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đăng Triệu

Barca chưa nguôi giận sau thất bại trước Atletico Madrid ở tứ kết lượt đi Champions League và đang cân nhắc gửi đơn khiếu nại chính thức lên UEFA về công tác trọng tài. Ban lãnh đạo đội bóng xứ Catalunya bức xúc với cách điều hành của trọng tài Istvan Kovacs và tổ VAR trong suốt trận đấu tại Camp Nou.

Điểm nóng: tình huống chạm tay của Pubill

Tâm điểm tranh cãi là pha bóng chạm tay của hậu vệ Pubill trong vòng cấm Atletico Madrid. HLV Hansi Flick khẳng định đó là tình huống xứng đáng bị thổi phạt đền, thậm chí kèm theo thẻ đỏ. Dù vậy, trọng tài chính không cắt còi, VAR cũng không can thiệp, khiến Barca mất một cơ hội được xem là bước ngoặt để thay đổi cục diện. Sau trận, HLV Flick bức xúc đặt câu hỏi “VAR dùng để làm gì trong những tình huống như vậy”.

Thẻ đỏ của Pau Cubarsi làm dậy sóng

Không chỉ pha bóng của Pubill, Barca còn khó chịu với cách VAR xử lý tình huống của Pau Cubarsi. Ban đầu, trung vệ trẻ chỉ phải nhận thẻ vàng, nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài Kovacs đổi quyết định, rút thẻ đỏ trực tiếp. Đội chủ sân Camp Nou cho rằng tiêu chí can thiệp VAR thiếu nhất quán: nếu VAR có thể nâng án phạt với Cubarsi, họ chờ đợi điều tương tự ở pha bóng của Pubill.

Cách rút thẻ của Kovacs bị soi kỹ

Cách rút thẻ của trọng tài người Romania cũng bị đặt dấu hỏi. Barca tin rằng tiền vệ Koke bên phía Atletico Madrid đáng lẽ phải nhận thẻ vàng thứ hai trong hiệp một và bị truất quyền thi đấu, nhưng Kovacs đã bỏ qua. Chuỗi quyết định gây ức chế khiến nội bộ Barca nghiêm túc tính chuyện hành động chính thức với UEFA.

Xem thêm
0
101 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Lực Nguyễn

Graham Potter tiếp quản tuyển Thụy Điển vào tháng 10 năm ngoái, khi đội tuyển chìm trong khủng hoảng và đứng bét bảng vòng loại World Cup. Hy vọng gần như tắt lịm, nhưng nhờ thành tích tại UEFA Nations League, Thụy Điển giành được tấm vé vớt dự loạt trận play-off. Từ nền tảng mong manh đó, Potter mở ra một câu chuyện hoàn toàn khác.

Play-off nghẹt thở, tấm vé lịch sử

Ở bán kết play-off, Thụy Điển đánh bại Ukraine để tiến vào trận quyết định gặp Ba Lan. Trận chung kết play-off trở thành màn rượt đuổi nghẹt thở, khép lại với chiến thắng 3-2 cho Thụy Điển. Bàn thắng muộn của tiền đạo Viktor Gyokeres ấn định tấm vé đến World Cup, khép lại hành trình lội ngược dòng đầy kịch tính dưới thời Potter.

Khoảnh khắc bia mừng và làn sóng yêu mến

Để ăn mừng kỳ tích, cựu huấn luyện viên Chelsea đăng lên Instagram bức ảnh hậu trường trên xe buýt đội tuyển. Potter xuất hiện với gương mặt phấn khích tột độ, mắt mở to kinh ngạc, tay cầm ly bia ăn mừng. Hình ảnh bùng nổ nhưng gần gũi này nhanh chóng chiếm trọn cảm tình người hâm mộ Thụy Điển. Bộ đôi dẫn chương trình nổi tiếng Filip Hammar và Fredrik Wikingsson còn hào hứng trên podcast, kêu gọi trao ngay hộ chiếu và quyền công dân cho Potter, gọi ông là “người đáng yêu nhất lịch sử Thụy Điển”.

Thử thách lớn nhất sự nghiệp và lời tri ân

Sau trận đấu, Potter thừa nhận dẫn dắt Thụy Điển vượt qua giai đoạn giông bão là thử thách lớn nhất trong sự nghiệp huấn luyện. Ông nhắc đến những khó khăn về phong độ, chấn thương, nhưng nhấn mạnh sức mạnh của một tập thể gắn kết và môi trường đúng đắn, nơi mọi người đồng lòng. Potter nói ông rất khó diễn tả hết niềm hạnh phúc và bày tỏ sự biết ơn sâu sắc. Mùa hè này, Thụy Điển của Graham Potter sẽ bước vào vòng chung kết World Cup, nằm chung bảng với Hà Lan, Nhật Bản và Tunisia.

Xem thêm
0
15,4K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật