CLB Công an TP.HCM đang rơi vào giai đoạn tệ nhất từ đầu mùa giải 2026. Thất bại 0-3 ngay trên sân nhà trước CLB Công an Hà Nội là trận thua thứ ba liên tiếp của thầy trò huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức. Ba trận gần nhất, đội không ghi nổi bàn nào nhưng để thủng lưới tới 10 lần. Từ chỗ đua vô địch, Công an TP.HCM tụt xuống nhóm giữa bảng xếp hạng, còn chiếc ghế huấn luyện viên trưởng của ông Lê Huỳnh Đức nóng lên từng ngày.
Hàng thủ vỡ vụn, hàng công tịt ngòi
Nguyên nhân sa sút được chỉ ra nằm ở cả phòng ngự lẫn tấn công. Hàng thủ chơi lỏng lẻo, thường xuyên mắc sai lầm dù thủ môn Patrik Lê Giang vẫn nỗ lực cứu thua. Trên hàng công, Ngô Văn Khoa là điểm sáng hiếm hoi với 3 bàn thắng. Ngược lại, các chân sút chủ lực gây thất vọng. Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh trải qua chuỗi 14 trận liên tiếp không ghi bàn. Đinh Thanh Bình cũng không cho thấy sự sắc bén. Đội bóng thiếu một trung phong ngoại đẳng cấp, khiến các phương án tấn công trở nên bế tắc.
HLV Lê Huỳnh Đức nhận trách nhiệm
Trước cuộc khủng hoảng, huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức không né tránh. Ông thẳng thắn nhận lỗi khi cho rằng mình chưa thể thúc đẩy cầu thủ làm việc tốt hơn. Ông cũng nhắc đến khó khăn về nhân sự và quỹ thời gian chuẩn bị hạn hẹp. Trước mùa giải, Công an TP.HCM chỉ có 2 tuần để lắp ghép đội hình. Danh sách cầu thủ đã được đăng ký đủ, không có thời gian thay đổi. Trong bối cảnh đó, đội bóng vừa phải chạy đua thành tích, vừa loay hoay với những hạn chế cố hữu.
Biểu tượng dưới áp lực và bài test mang tên Hà Tĩnh
Dù là biểu tượng của bóng đá Công an TP.HCM, huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức vẫn chịu sức ép ngày một lớn sau từng thất bại. Tương lai của ông tại CLB đang đứng trước thử thách cực đại. Trận gặp CLB Hà Tĩnh ở vòng đấu tới trở thành cột mốc quan trọng. Nếu không cải thiện tinh thần thi đấu và giành kết quả thuận lợi, chiếc ghế của ông sẽ lung lay dữ dội. Ban lãnh đạo vẫn hướng đến dự án dài hạn, nhưng thái độ thi đấu hời hợt và thiếu lửa của các cầu thủ đang buộc họ phải cân nhắc về khả năng thay đổi trên băng ghế huấn luyện.