Hai ngôi sao thống trị làng banh nỉ
Dù chỉ là một trận đấu giao hữu, màn đối đầu giữa Carlos Alcaraz và Jannik Sinner tại Hàn Quốc vẫn thu hút sự chú ý đặc biệt của giới mộ điệu. Cả hai tay vợt này đã thay nhau thống trị các giải Grand Slam trong năm 2025, trở thành biểu tượng mới của làng quần vợt thế giới. Sự kiện này không chỉ là dịp để người hâm mộ Hàn Quốc tận mắt chứng kiến những pha bóng đỉnh cao, mà còn là bữa tiệc thể thao thực sự, nơi hai ngôi sao số một và số hai thế giới cùng nhau tỏa sáng.
Thù lao khủng cho một ngày thi đấu
Theo tiết lộ từ Marca, mỗi tay vợt sẽ nhận được khoảng 2,33 triệu USD cho trận giao hữu này – một con số chỉ kém phần thưởng vô địch Roland Garros 2025 của Alcaraz khoảng 583.000 USD, dù anh phải thi đấu tới bảy trận trong 15 ngày ở Grand Slam. Các cựu tay vợt như John Isner, Sam Querrey, Steve Johnson và Jack Sock cũng bàn luận sôi nổi về mức thù lao này, cho thấy sức hút tài chính khổng lồ của sự kiện.
Vé xem trận đấu: Đắt đỏ nhưng cháy hàng
Sức nóng của trận đấu còn thể hiện qua giá vé đa dạng, từ 2,7 triệu đồng cho tới gần 58 triệu đồng cho trải nghiệm "On-Court Experience" độc nhất. Dù mức giá không hề dễ chịu, toàn bộ vé đã bán sạch trong thời gian ngắn, chứng minh sức hấp dẫn của hai ngôi sao trẻ đối với công chúng Hàn Quốc.
Hàn Quốc kỳ vọng vào sự kiện triệu đô
Được tổ chức tại nhà thi đấu Inspire Arena với sức chứa 15.000 người, trận đấu không chỉ mang lại doanh thu lớn mà còn giúp Hàn Quốc khẳng định vị thế trên bản đồ thể thao quốc tế. Sự kiện này hứa hẹn sẽ là điểm nhấn truyền thông toàn cầu, mở ra nhiều cơ hội phát triển cho quần vợt châu Á.