Chủ động thay vì phòng ngự thụ động
Trước một Nam Định hùng mạnh, nhiều đội bóng thường chọn cách tiếp cận thận trọng, ưu tiên sự an toàn nơi hàng thủ. Tuy nhiên, HLV Phan Như Thuật đã khiến tất cả bất ngờ khi để SLNA nhập cuộc đầy chủ động. Đội bóng xứ Nghệ không ngần ngại chơi “tay đôi” với các nhà đương kim vô địch, liên tục áp sát và thực hiện những đường chuyền táo bạo vào nách hàng phòng ngự đối phương. Đặc biệt, việc sử dụng Olaha như một “tiền đạo ảo” đã tạo ra sự biến ảo trong lối chơi, hút sự chú ý của hàng thủ Nam Định và mở ra khoảng trống cho Văn Lương – cầu thủ sở hữu tốc độ và khả năng dứt điểm ấn tượng.
Hiệu quả vượt trội từ chiến thuật hợp lý
Dù bị dẫn trước từ phút thứ 9, SLNA không hề nao núng mà kiên định với lối chơi đã đề ra. Thống kê cho thấy Nam Định kiểm soát bóng vượt trội (61% so với 39%), thực hiện nhiều đường chuyền hơn (523 so với 334), nhưng SLNA mới là đội tận dụng cơ hội tốt hơn. Đội chủ sân Vinh tung ra 11 cú sút, ghi 2 bàn thắng và nếu chắt chiu hơn, họ hoàn toàn có thể thắng đậm hơn tỉ số 2-1.
Khắc Ngọc – ngòi nổ quyết định
SLNA đã khai thác triệt để điểm yếu ở tuyến giữa của Nam Định, đặc biệt nhờ sự xuất sắc của Khắc Ngọc. Anh là người “châm ngòi” cho cả hai bàn thắng và tạo ra ít nhất 3 cơ hội nguy hiểm khác. Nam Định gần như bất lực trong việc hóa giải những đường chuyền “sát thương” của Khắc Ngọc, trong khi các cầu thủ SLNA cũng hạn chế tối đa sự nguy hiểm của tiền đạo cao kều Kyle Hudlin.
Thắng lợi và những thách thức phía trước
Chiến thắng này là cú hích tinh thần lớn cho SLNA, mở ra niềm tin mới cho thầy trò HLV Phan Như Thuật và người hâm mộ xứ Nghệ. Tuy nhiên, một trận đấu hay chưa đủ để khẳng định sự tiến bộ bền vững. SLNA cần tiếp tục tập trung, chắt chiu cơ hội và tỉnh táo nếu không muốn “bổn cũ soạn lại” trong chặng đường dài phía trước.