Trận bán kết Thượng Hải Masters ngày 11/10 đã chứng kiến một bất ngờ lớn khi Valentin Vacherot vượt qua Novak Djokovic với tỷ số 6-3, 6-4. Chiến thắng này không chỉ giúp Vacherot trở thành tay vợt có thứ hạng thấp nhất từng lọt vào chung kết Masters 1000, mà còn đảm bảo cho anh một vị trí trong top 100 thế giới, với thứ hạng tạm thời là 58.
Chia sẻ sau trận đấu, Vacherot không giấu nổi cảm xúc: “Điều đầu tiên tôi muốn nói là trải nghiệm này thật tuyệt vời khi được đối đầu Djokovic. Tôi đã học hỏi được rất nhiều từ anh ấy, cả từ trận đấu này. Với bản thân, tôi cũng còn nhiều điều phải cố gắng.” Anh cũng bày tỏ lòng biết ơn gia đình và những người đã đồng hành, nhấn mạnh: “Một điều tôi học được khi lớn lên là phải luôn giữ đôi chân trên mặt đất.”
Về phía Djokovic, anh thẳng thắn thừa nhận: “Cậu ấy xứng đáng thắng. Hôm nay, tay vợt hay hơn đã thắng.” Dù gặp vấn đề về thể lực, Djokovic vẫn dành lời khen cho tinh thần và lối chơi của đối thủ, cho thấy sự chuyên nghiệp và tôn trọng dành cho Vacherot.