Quãng lặng sau biến cố tại Manchester United
Sau khi rời Manchester United vào tháng 11/2021, Ole Gunnar Solskjaer đã lựa chọn một cuộc sống bình lặng, tránh xa ánh đèn sân khấu bóng đá. Thay vì vội vã nhận lời mời từ các đội bóng hay truyền thông, ông dành trọn thời gian bên gia đình, bù đắp những năm tháng xa cách do áp lực công việc và đại dịch Covid-19. Solskjaer di chuyển giữa hai căn biệt thự triệu đô: một ngôi nhà ven hồ thơ mộng tại Kristiansund (Na Uy) và dinh thự sinh thái tiện nghi ở Cheshire (Anh), nơi từng được các ngôi sao như Van Dijk hay Falcao thuê lại.
Không ngừng học hỏi và duy trì đam mê bóng đá
Dù tạm rời xa băng ghế huấn luyện, Solskjaer không hoàn toàn cắt đứt với bóng đá. Ông dành thời gian xem lại toàn bộ 168 trận đấu từng dẫn dắt MU để rút ra bài học kinh nghiệm. Đầu năm 2024, ông nhận vai trò quan sát viên kỹ thuật cho UEFA, thường xuyên xuất hiện tại các sân vận động lớn ở Champions League và EURO 2024, phân tích chiến thuật và lựa chọn cầu thủ xuất sắc nhất trận. Công việc này giúp ông duy trì tư duy bóng đá đỉnh cao và cập nhật xu hướng mới.
Chuyến phiêu lưu ngắn ngủi tại Thổ Nhĩ Kỳ
Đến tháng 1/2025, Solskjaer quyết định tái xuất trên băng ghế chỉ đạo của Besiktas. Tuy nhiên, chỉ sau 7 trận đầu mùa giải mới, ông bị sa thải do chuỗi thất bại tại vòng loại Europa League và Conference League, khiến đội bóng trắng tay ở đấu trường châu Âu. Trở về Manchester, Solskjaer tiếp tục công việc tại UEFA và duy trì các mối quan hệ trong giới bóng đá, sẵn sàng chờ đợi cơ hội mới.
Khát vọng trở lại và tình yêu với Manchester United
Ở tuổi 52, Solskjaer vẫn sống tại Cheshire, tích cực "networking" để tìm kiếm bến đỗ tiếp theo. Trong một lần xuất hiện trên podcast The Overlap, ông khẳng định: "Nếu MU gọi, tôi sẽ đồng ý ngay lập tức, bất kể ngày nào trong tuần". Với tình hình bất ổn tại Old Trafford, không loại trừ khả năng một ngày nào đó, người hùng năm 1999 sẽ có màn tái hợp đầy cảm xúc với Quỷ đỏ.