Hiệu suất không tệ trên giấy
Trong mùa giải khoác áo Barcelona, Rashford ghi 13 bàn và có 11 kiến tạo sau 2.378 phút, tức trung bình anh góp dấu giày vào một bàn thắng sau mỗi 99 phút. Nếu đặt cạnh Lamine Yamal, người được xem là cầu thủ hay nhất Barca mùa này với 24 bàn và 17 kiến tạo sau 3.702 phút, khoảng cách về tần suất đóng góp không quá xa, khi Yamal đạt mức 90 phút cho mỗi lần tham gia vào bàn thắng.
Những người thân cận Rashford dựa vào đó để bảo vệ anh, với lập luận rằng không nhiều cầu thủ sở hữu bộ thống kê như vậy trong bối cảnh phải cạnh tranh vị trí và không phải lúc nào cũng được đá chính.
Yêu cầu vượt ra ngoài bàn thắng
Hansi Flick lại nhìn Rashford bằng tiêu chí khác. Ông không chỉ dừng ở số bàn thắng hay kiến tạo, mà nhấn mạnh đến khả năng pressing và mức độ ám ảnh với chiến thắng. Trong mắt Flick, Raphinha là người thể hiện điều này rõ nhất, và mỗi khi cầu thủ Brazil vắng mặt, đội bóng suy giảm đáng kể.
Chính vì vậy, dù thừa nhận Rashford có tiềm năng lớn và hữu ích cho đội, Flick vẫn yêu cầu anh phải có “bước tiếp theo”, tức đáp ứng được chuẩn mực hoạt động không bóng mà ông đặt ra cho các cầu thủ tấn công.
Khoảng trống Raphinha để lại và bài kiểm tra cho Rashford
Raphinha nghỉ thi đấu tới 114 ngày, bỏ lỡ 23 trận, tạo ra một khoảng trống lớn bên cánh phải. Trong bối cảnh Robert Lewandowski và Ferran Torres thiếu ổn định ở vị trí trung phong, còn Lamine Yamal gần như không thể thay thế, Rashford có cơ hội chen chân vào đội hình.
Tuy nhiên, Flick lại chọn cách xoay vòng nhiều phương án khác nhau. Barca đưa Joao Cancelo về với ý tưởng có thể dùng anh như hậu vệ hai biên lẫn tiền đạo cánh trái, đồng thời thử Fermin Lopez, Dani Olmo và Gavi ở khu vực này. Điều đó cho thấy ban huấn luyện vẫn chưa hoàn toàn tin rằng Rashford là lời giải ổn định cho vị trí mà Raphinha để lại.
Siêu kinh điển như phép thử cuối cùng
Kể từ sau trận thua Atletico Madrid ở lượt đi tứ kết Champions League, Rashford không còn được đá chính. Trong khi đó, Raphinha vẫn chưa đạt thể trạng tốt nhất. Trận Siêu kinh điển tại Camp Nou được xem là cơ hội cuối cùng để Rashford thuyết phục Flick rằng anh xứng đáng với một vai trò lâu dài hơn, không chỉ bằng những con số mà còn bằng cách đáp ứng yêu cầu chiến thuật của HLV người Đức.