Khởi đầu bất ngờ trong khung thành
Ít ai biết rằng Benjamin Sesko, chân sút trẻ đang gây ấn tượng mạnh tại Manchester United, từng bắt đầu sự nghiệp bóng đá của mình ở vị trí thủ môn. Tại câu lạc bộ địa phương Radece, Sesko nối nghiệp người cha Ales Sesko – một thủ môn kỳ cựu. Trong podcast Inside Carrington, Sesko chia sẻ: “Bố tôi từng là một thủ môn. Đầu tiên ông ấy là cầu thủ, sau đó chuyển sang bóng rổ một chút, rồi lại quay về bóng đá. Tôi cũng bắt đầu ở vị trí đó khi còn rất nhỏ.”
Bản năng tấn công trỗi dậy
Dù có gen di truyền từ cha, Sesko sớm nhận ra mình không phù hợp với vị trí thủ môn. Anh kể lại khoảnh khắc quyết định: “Trong một trận đấu, tôi nhìn bố và nói: ‘Bố ơi, việc này chán quá. Con chẳng có việc gì làm trong khung thành cả’. Thật khó chịu khi nhìn đồng đội chơi bóng ở phía trên còn mình thì không thể ghi bàn.” Sự “cuồng chân” của Sesko thậm chí khiến anh nhiều lần cầm bóng rê qua cả sân để ghi bàn, dù đang là thủ môn.
Chuyển mình thành tiền đạo
Sau những trải nghiệm thú vị và có phần hài hước, Sesko chuyển sang đá trung vệ rồi dần dần lên vị trí tiền đạo. Anh gắn bó với vai trò này từ năm 12-13 tuổi và không ngừng phát triển bản năng săn bàn. Hiện tại, Sesko đã ghi được 7 bàn thắng cho Manchester United mùa này, trong đó có pha lập công ngoạn mục ở phút bù giờ giúp đội nhà giành lại 1 điểm quý giá trước West Ham United.
Kỳ vọng tiếp tục tỏa sáng
Với phong độ đang lên, Sesko được kỳ vọng sẽ tiếp tục nổ súng trong chuyến làm khách của Man Utd tới sân Everton sắp tới. Hành trình từ khung gỗ đến tuyến đầu của Sesko là minh chứng cho sự dũng cảm thay đổi và khát khao cống hiến, góp phần làm nên sức mạnh mới cho “Quỷ đỏ” thành Manchester.