Paul Scholes từng kể lại một trong những “cú hụt” khiến anh tiếc nuối nhất sự nghiệp: Ronaldinho suýt nữa đã khoác áo Manchester United, và đó không phải tin đồn.
Khi cả đội chuẩn bị bước vào giai đoạn tiền mùa giải, Sir Alex Ferguson bất ngờ xuất hiện để nói chuyện với một vài cầu thủ. Với Scholes, đó là điều cực hiếm. Nhưng lần này, Sir đến với một vẻ chắc chắn đến mức không ai nghi ngờ.
Ông thông báo thẳng: “Tôi nghĩ chúng ta đã xong vụ Ronaldinho rồi.” Không chỉ vậy, Ferguson còn tin 100% thương vụ đã hoàn tất. Ngay trong phòng thay đồ, ông còn khẳng định thêm một câu khiến tất cả phải đứng ngồi không yên: “Tôi sẽ trao cho cậu ấy áo số 7.”
Scholes nói rằng thời điểm ấy, United và Ronaldinho đã ở rất gần nhau. Cả đội bùng nổ cảm xúc, ai cũng phấn khích vì họ hiểu rõ đẳng cấp của “Dinho” lớn đến mức nào. Và với Scholes, nếu Ronaldinho cập bến Old Trafford, anh tin chắc ngôi sao Brazil sẽ bùng nổ tại Premier League.
Một thương vụ hụt… nhưng đủ để khiến người ta tiếc mãi.