Khởi đầu đầy thử thách
Trận đấu giữa Olympique de Marseille và Newcastle tại Champions League đã mở ra với nhiều lo lắng cho người hâm mộ đội bóng đất cảng. Hiệp một chứng kiến Pierre-Emerick Aubameyang liên tục bỏ lỡ cơ hội, dù anh phối hợp ăn ý với Mason Greenwood. Bốn pha dứt điểm hỏng ăn, trong đó có hai tình huống liên tiếp ở phút 18 và 19, một cú đánh đầu ở phút 37 và một pha tranh chấp quyết liệt phút 40, khiến nhiều người nghi ngờ về khả năng tận dụng thời cơ của tiền đạo 36 tuổi. Nếu không có sự thay đổi sau giờ nghỉ, những phút đầu tiên ấy có thể đã trở thành biểu tượng cho sự non nớt của Marseille tại đấu trường châu Âu.
Bản lĩnh và sự trở lại ngoạn mục
Tuy nhiên, Aubameyang đã chứng minh bản lĩnh của một ngôi sao lớn. Chỉ 30 giây sau khi hiệp hai bắt đầu, anh tận dụng sai lầm của thủ môn Nick Pope để ghi bàn gỡ hòa, mở ra màn lội ngược dòng cho Marseille. Đáng chú ý, người kiến tạo là Darryl Bakola, tài năng trẻ kém Aubameyang tới 19 tuổi. Không dừng lại ở đó, chỉ ít phút sau, Aubameyang tiếp tục ghi bàn từ quả tạt của Timothy Weah, hoàn tất cú đúp và mang về chiến thắng quan trọng cho đội nhà. Chỉ trong 4 phút thăng hoa, anh đã xóa tan mọi thất vọng trước đó.
Khẳng định vị thế đầu tàu
Với cú đúp này, Aubameyang không chỉ giúp Marseille giành trọn 3 điểm mà còn khẳng định vai trò không thể thay thế của mình. Anh đã có 3 bàn thắng và 3 kiến tạo tại Champions League mùa này, góp dấu giày vào 75% số bàn thắng của đội. Đặc biệt, Aubameyang đã san bằng thành tích 59 bàn tại các cúp châu Âu của huyền thoại Thierry Henry. HLV De Zerbi không giấu được sự thán phục, chỉ tiếc rằng Aubameyang đã 36 tuổi. Dù vậy, phong độ "bất tử" của anh vẫn là niềm hy vọng lớn cho Marseille trên hành trình chinh phục châu Âu.