Tham vọng của Manchester United bị thử thách
Manchester United vừa phải nhận một đòn giáng mạnh vào tham vọng củng cố tuyến giữa khi Ruben Neves, mục tiêu hàng đầu của họ, đã quyết định chọn Real Madrid làm bến đỗ tiếp theo. Theo tiết lộ từ cựu danh thủ Al Jaber trên đài MBC, Neves sẽ gia nhập đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha theo dạng chuyển nhượng tự do khi hợp đồng với Al Hilal kết thúc vào mùa hè 2026. Đây là thông tin khiến ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" thất vọng, bởi họ đã theo sát tiền vệ người Bồ Đào Nha suốt thời gian qua với hy vọng sở hữu một bản hợp đồng chất lượng.
Sức hút của Real Madrid và rào cản tài chính
Dù Neves hiện được định giá khoảng 20 triệu bảng nếu chuyển nhượng ngay trong tháng Giêng, nhưng mức lương khổng lồ 350.000 bảng/tuần tại Al Hilal cùng sức hút từ Real Madrid đã khiến Manchester United không thể cạnh tranh. Al Jaber nhận định: "Dù nhiều CLB Anh mời chào hợp đồng 3 năm, nhưng Real Madrid mới là đích đến cuối cùng mà Neves lựa chọn." Điều này cho thấy sức hấp dẫn của đội bóng hoàng gia vẫn vượt trội so với các đại gia Premier League.
Hệ lụy cho chiến lược chuyển nhượng của Man Utd
Thất bại trong thương vụ Neves là một gáo nước lạnh với Man Utd, nhất là khi họ còn đứng trước nguy cơ mất luôn Antoine Semenyo vào tay Manchester City. Những diễn biến này buộc HLV Ruben Amorim phải cân nhắc kỹ lưỡng, khẳng định sẽ không vội vàng chiêu mộ các bản hợp đồng ngắn hạn mà chỉ tập trung vào những nhân tố phù hợp với định hướng lâu dài của đội bóng.