Forest thăng hoa, Liverpool lạc lối
Trận đấu giữa Liverpool và Nottingham Forest đã kết thúc với kết quả không ai ngờ: đội khách giành chiến thắng 3-0 ngay tại Anfield. Các bàn thắng của Murillo, Nicolo Savona và Morgan Gibbs-White không chỉ mang về ba điểm quý giá cho Forest mà còn phơi bày sự bất ổn nghiêm trọng của Liverpool. Forest, dù khởi đầu mùa giải không mấy ấn tượng, đã trình diễn một lối chơi tổ chức, kỷ luật và tinh thần chiến đấu mạnh mẽ – điều mà Liverpool hoàn toàn thiếu vắng.
Rooney chỉ ra điểm yếu chí mạng của Liverpool
Wayne Rooney, trên BBC Radio 5 Live, đã thẳng thắn nhận xét: “Liverpool đã nhường quyền kiểm soát và đánh mất phẩm chất của họ.” Ông nhấn mạnh: “Forest đã ghi bàn rồi giữ thế trận, còn Liverpool thì không.” Theo Rooney, Liverpool không biết cách xoay sở khi bị dẫn trước, thiếu phản ứng và bản lĩnh cần thiết để lật ngược tình thế.
Hệ quả và nguy cơ mất vị thế
Dù tạo ra không ít cơ hội, Liverpool lại thiếu sự sắc bén và quyết đoán, trong khi Forest tận dụng tối đa các sai lầm để phản công hiệu quả. HLV Arne Slot đã nhận trách nhiệm về thất bại này. Nếu không sớm cải thiện, Liverpool không chỉ bị bỏ lại trong cuộc đua vô địch mà còn đối mặt nguy cơ đánh mất niềm tin và vị thế vốn có trong lòng người hâm mộ.