CR7 tái xuất sau thời gian vắng mặt
Sau ba trận liên tiếp không góp mặt, Cristiano Ronaldo đã chính thức trở lại trong danh sách đăng ký của Al Nassr cho trận đấu gặp Al-Fateh. Sự vắng mặt của siêu sao người Bồ Đào Nha kể từ ngày 30/1, dù trước đó anh ghi bàn giúp đội nhà chiến thắng Al-Kholood, đã làm dấy lên nhiều đồn đoán về mâu thuẫn nội bộ. Nguyên nhân được cho là xuất phát từ sự không hài lòng của Ronaldo với định hướng chuyển nhượng của Quỹ Đầu tư Công (PIF) trong tháng 1.
Áp lực cạnh tranh và tham vọng vô địch
Trong bối cảnh Karim Benzema rời Al-Ittihad để gia nhập Al-Hilal – đội bóng đang dẫn đầu Saudi Pro League, Ronaldo cảm thấy Al Nassr thiếu sự đầu tư cần thiết để cạnh tranh danh hiệu. Tuy nhiên, trên thực tế, Al Nassr vẫn duy trì phong độ ấn tượng với ba chiến thắng liên tiếp và không để thủng lưới dù thiếu vắng CR7. Điều này cho thấy sức mạnh tập thể của đội bóng, nhưng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của Ronaldo cả về chuyên môn lẫn tinh thần.
Ý nghĩa vượt khỏi sân cỏ
Sự trở lại của Ronaldo không chỉ là vấn đề chiến thuật. Anh đã ghi 17 bàn tại Saudi Pro League mùa này, chỉ kém Ivan Toney và Julian Quinones trong cuộc đua Vua phá lưới. Sự hiện diện của CR7 còn là tuyên ngôn mạnh mẽ rằng Al Nassr chưa từ bỏ tham vọng. Đội bóng có thể vươn lên nhì bảng và thu hẹp khoảng cách với Al-Hilal nếu giành chiến thắng ở vòng đấu tới.
Thông điệp từ ban tổ chức và đồng đội cũ
Trước những tranh cãi, ban tổ chức giải đấu khẳng định mọi CLB đều hoạt động độc lập trong khuôn khổ tài chính chung, không cá nhân nào đứng trên cấu trúc đó. Trong khi đó, Toni Kroos – cựu đồng đội tại Real Madrid – đã lên tiếng bảo vệ Ronaldo, nhấn mạnh vai trò của anh trong việc đưa Saudi Pro League lên bản đồ bóng đá thế giới. Sự trở lại của CR7 hứa hẹn sẽ làm nóng lại cuộc đua vô địch và tạo động lực lớn cho Al Nassr.